Ba bố con lần lượt nhảy vào bồn tắm.
Nước bắn tung tóe bọt, tổng tài lạnh lùng Đậu Cao cười lộ cả răng sữa.
Đậu Cao thích những trò chơi mạo hiểm, gan dạ.
Lộ Tây cao 1m83, dáng người cân đối, đôi chân dài chẳng biết để đâu cho vừa. Đồ chơi của Đậu Bao đang nổi trên mặt nước, đàn ông mạnh mẽ là thích chơi những thứ này.
Nhà họ có ba người đàn ông mạnh mẽ.
“Hôm nay đi nhà trẻ chơi có vui không? Có làm quen được bạn mới nào không?” Lộ Tây cầm một con vịt vàng nhỏ hỏi con trai, tiện tay bóp thử hai cái.
Thế mà không kêu! Chê con vịt này.
Đậu Bao lảm nhảm nói không ngừng: “Ba ơi, mọi người đều thích con và em trai, cả Tiểu Hoa nữa, hôm nay cậu ấy đứng cạnh con, thắt hai bím tóc, cậu ấy cứ nhìn em trai, Tiểu Hoa thích em trai.”
“Wow.” Lộ Tây bóp con vịt, mặt mày hóng hớt.
Đậu Bao cũng hóng hớt theo.
Đậu Cao thì lạnh lùng.
Trên khuôn mặt phúng phính chỉ viết hai chữ —— nhàm, chán.
Lộ Tây hóng hớt thất bại, giở trò xấu xa, hất nước vào người Đậu Cao.
Cả nhà hất nước vào nhau.jpg
Ba bố con nhà họ Lộ hét ầm ĩ, cuối cùng biến thành ba con mèo ỉu xìu, Đậu Bao và Đậu Cao hao hết năng lượng, nằm trên giường, mặc đồ ngủ ôm bình sữa uống, mặt mũi ngoan ngoãn.
“Ba yêu các con, ngủ ngon nhé.” Lộ Tây đắp chăn cho các con.
Hai đứa bé đưa bình sữa không cho Lộ Tây.
Đậu Cao có lẽ quá mệt, vẻ mặt lạnh lùng cũng trở nên ngây thơ, nói: “Con yêu ba nhất.”
“Ngoan.” Lộ Tây thấy Đậu Bao đã ngủ rồi.
Người ba già ấm áp hôn lên má hai đứa.
Mùi sữa thơm.
Nhà có con nhỏ thì đi ngủ sớm, 8 giờ đã lên giường. Lộ Tây đóng cửa phòng, vừa rồi chơi đùa trong phòng tắm rất vui, giờ lại thấy cô đơn quá.
Người ba già thở dài.
Ngay giây sau đã nhảy lên ghế sofa, bắt đầu chơi điện thoại!
Cuộc sống về đêm của người lớn bắt đầu rồi.
Thật là vui.
Vừa mở điện thoại đã thấy ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, đều là số lạ.
[Chào Lộ tiên sinh, tôi là người sản xuất chương trình 《 Diễn viên sẵn sàng chưa》 của Cat Factory, họ Vương, mạo muội làm phiền muốn hỏi, Lộ tiên sinh có hứng thú tham gia chương trình của chúng tôi không, chúng tôi chân thành mời cậu, hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện.]
Lộ Tây: ???
!!!
Quả nhiên, chàng trai biết hưởng thụ cuộc sống về đêm thì vận may sẽ không tệ.
...
Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️