Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Tình Yêu Cùng Anh Trai Hào Môn

Chương 19

Chờ cửa thang máy khép lại, Từ Hân Nhiên vẫn hơi suy tư.

Người phụ nữ váy xanh hỏi: "Con đang nghĩ gì vậy?"

Từ Hân Nhiên lắc đầu: "Không có gì."

Cô ta cảm thấy cô gái trong thang máy vừa rồi trông có chút quen mắt.

Người phụ nữ váy xanh nói: "Có lẽ cô ta cũng đến phỏng vấn cho chương trình hẹn hò. Nhưng con yên tâm, ta đã dặn dò với tổ chương trình rồi, dù có ai tham gia cũng không thể uy hϊếp được con."

Từ Hân Nhiên cười tự tin: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm, lần này tham gia chương trình, con chắc chắn sẽ nổi tiếng!"

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa rời đi, hướng về bãi đậu xe.

Vân Tri Ý ra khỏi tòa nhà giải trí Diệu Quang, đứng bên lề đường suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Ngay lúc này, điện thoại cô rung lên.

Một dãy số quen thuộc hiện trên màn hình.

Cô bắt máy: "Alo?"

Giọng một cô gái vang lên: "Bảo bối, cậu đang ở đâu thế?"

Vân Tri Ý mỉm cười: "Mình đang ở ngoài, có chuyện gì sao?"

"Cậu có thời gian không? Ra ngoài gặp nhau đi. Hôm qua mình vừa về nước, chúng ta cùng đi uống trà chiều, tâm sự một chút?"

Cô hơi bất ngờ: "Cậu cũng về nước rồi sao?"

"Còn không phải tại ba mình à? Ông ấy ép mình về, không thì chắc bị đánh chết mất."

"Thế Louis thì sao?" Vân Tri Ý hỏi.

Louis là bạn trai của Từ Uyển Tình khi cô ấy còn ở nước ngoài, hai người rất thân thiết. Nếu cô ấy về nước, chẳng phải họ sẽ phải yêu xa sao?

Từ Uyển Tình thản nhiên nói: "Chia tay rồi."

"Hả?!" Vân Tri Ý ngạc nhiên.

"Ra ngoài gặp nhau đi, rồi mình kể cho nghe."

Cô hỏi: "Cậu chọn địa điểm hay để mình chọn?"

"Mình gửi địa chỉ cho cậu nhé."

"Được, lát nữa gặp."

Cúp máy, Từ Uyển Tình gửi tin nhắn định vị. Vân Tri Ý mở ứng dụng đặt xe, nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Từ Uyển Tình hẹn cô ở một quán trà phong cách Trung Hoa. Nhân viên phục vụ nữ mặc sườn xám thanh lịch, đứng ngoài cửa cúi chào khách.

"Chào quý khách, xin hỏi có đặt bàn trước không?"

Cô gật đầu: "Phòng VIP số 8."

Người phục vụ dẫn cô lên lầu hai, dọc theo hành lang đến phòng riêng số 8.

Vừa bước vào, một bóng người lao tới, ôm lấy cô và hôn nhẹ lên má.

"Nhớ cậu muốn chết luôn đấy, bảo bối!"

Người phục vụ đứng bên cạnh nhìn hai cô gái với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vân Tri Ý biết nhân viên phục vụ đã hiểu lầm, mặt hơi đỏ lên, vội vàng đẩy Từ Uyển Tình ra.

Từ Uyển Tình cười khẽ, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới, sau đó nâng cằm cô lên trêu chọc: "Tri Ý bảo bối, cậu vẫn dễ ngại như ngày nào."

Vân Tri Ý nhìn cô gái trước mặt.

Hôm nay, Từ Uyển Tình mặc một chiếc sườn xám đen thêu chỉ vàng, tóc búi thành hai chỏm nhỏ, trang điểm đậm nét cổ điển Trung Hoa, vừa xinh đẹp lại cá tính.

Cô chân thành khen ngợi: "Hôm nay cậu đẹp quá."

Từ Uyển Tình cười rạng rỡ: "Cậu cũng không kém đâu, trang điểm long trọng như vậy, đi đâu thế?"

"Mình đi phỏng vấn."

Hai người ngồi xuống bên bàn.

Từ Uyển Tình vừa bóc hạt dưa vừa hỏi: "Phỏng vấn gì vậy?"

Vân Tri Ý ngập ngừng một giây, rồi quyết định nói thẳng: "Cậu có xem chương trình hẹn hò bao giờ chưa?"

Từ Uyển Tình khó hiểu: "Cậu nhắc đến cái này làm gì?"

Vân Tri Ý chậm rãi nói: "Mình vừa đi phỏng vấn cho một chương trình hẹn hò."

Từ Uyển Tình trừng lớn mắt: "CÁI GÌ?!"

Cô cười nhẹ: "Mình đi để giám sát anh trai."

Từ Uyển Tình: "???"

Vân Tri Ý nghiêm túc nói: "Mình sợ anh ấy bị hại."

Từ Uyển Tình biết Vân Tri Ý từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, được gia đình bạn thân của cha mẹ nuôi dưỡng. Cô còn có một người anh nuôi là thanh mai trúc mã của mình.

Anh trai tham gia chương trình hẹn hò, em gái cũng báo danh theo.

Chuyện này không thấy có gì kỳ quái à?

Theo như cô biết, Giang Ngạn Bạch lớn hơn Vân Tri Ý mấy tuổi, là một người đàn ông trưởng thành. Một người như anh thì có thể gặp phải chuyện gì chứ?

Hay là Giang Ngạn Bạch là một tên ngốc?

Vân Tri Ý giải thích: "Anh ấy thích một cô gái, nhưng cô ấy chỉ coi anh ấy là phương án dự phòng. Tính cách anh ấy vốn không tốt lắm, nếu tổ chương trình cố tình cắt ghép ác ý, anh ấy sẽ bị cộng đồng mạng tấn công. Vì vậy, mình muốn tham gia chương trình để giúp anh ấy..."

Từ Uyển Tình đầy đầu dấu chấm hỏi: "Giúp anh ấy theo đuổi cô gái đó?"

Hình tượng "ngốc tử" của Giang Ngạn Bạch trong lòng Từ Uyển Tình lại càng thêm sâu sắc.