Giam Cầm: Phản Diện Vạn Nhân Mê Chính Là Tôi!

Chương 1

[Ting!]

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được cơ hội về nhà.]

[Hiện tại đang tiến hành truyền tống...]

Tạ Hoài khó mà kiếm chế được trạng thái kích động của bản thân, bàn tay cầm kiếm run rẩy. Y chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chua xót lăn dài: “Cuối cùng…”

Cuối cùng cũng có thể về rồi!

Y đã xuyên sách tận 5 năm!

Suốt 5 năm này y đã phải trải qua cuộc sống ăn lông ở lỗ như thế nào chứ!

Y!

Tạ Hoài!

Một thanh niên vô (số) tội của thời đại mới!

Ngoại trừ có chút thiếu đạo đức thì y đã làm chuyện xấu gì bao giờ đâu!

Thế mà trời lại không chiều lòng người. Y đang đi trên đường lớn thì bị sét đánh trúng, đánh đến mức ngoài xém trong mềm, ngoài trắng trong hồng, tỏa hương ngào ngạt.

Sau khi chết, không hiểu sao y lại bị trói buộc với một hệ thống xuyên sách, trở thành một nhân vật tốt thí nho nhỏ trong tiểu thuyết.

Tên tốt thí này là một tên tốt thí hàng thật giá thật, trong cả cuốn tiểu thuyết y chẳng lên sân khấu được mấy lần, mà kết cục của y cũng rất phù hợp với thân phận, sau khi hùa nhau với các nhân vật tốt thí khác để bắt nạt nhân vật chính, y bị nhân vật thụ chính đâm chết chỉ bằng một nhát kiếm.

Một thế hệ tốt thí cứ vậy ngã xuống.

Thảm. Thật con mẹ nó quá là thảm.

Dưới thân phận một nhân vật pháo hôi, nhiệm vụ của y ở thế giới này chính là cố sống đủ 5 năm, không đi vào vết xe đổ của nguyên chủ, bị nhân vật thụ chính gϊếŧ hại.

Vừa mới xuyên sách, y đã dùng mấy ngày mấy đêm chạy không ngừng không nghỉ, trốn sâu trong rừng già, trải nghiệm cuộc sống ăn lông ở lỗ của người nguyên thủy.

Hai tay vầy lỗ miệng, không tranh với đời.

Nhân vật pháo hôi nho nhỏ này không kham nổi mấy vụ yêu đương lung tung lộn xộn của nhân vật chính. Thứ y mất đi chỉ là tính mạng, còn thứ mấy tên nhân vật chính mất đi chính là tình yêu đó!

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, nhoáng cái đã 5 năm trôi qua, hệ thống quả thật không nhìn nổi ký chủ lười biếng như vậy nữa. Nó thúc giục y quay trở lại địa điểm đã được chỉ định để tiến hành truyền tống.

Tên chúa lười tìm được sơ hở trong quy tắc trò chơi cút mau đi cho khuất mắt!

Vì thế, Tạ Hoài mới quay trở về Vô Tận Phong.

Lúc này hệ thống cũng đã tích trữ đủ năng lượng, đang tiến hành đếm ngược.

[Ba…]

[Hai…]

Trái tim y đập thình thịch, hai tay run rẩy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, y có thể quay trở về rồi.