Nhưng vấn đề là bây giờ cô là Hạ Như An.
Hạ Như An không phải người trong giới giải trí. Thậm chí, trong ký ức của cô ấy cũng không hề quen biết bất kỳ ai trong ngành này. Vậy thì thư mời này đến từ đâu?
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, đây cũng là một cơ hội. Cô đã chẳng còn gì trong tay, còn băn khoăn gì nữa?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cơ hội đến mà chẳng cần tốn công tìm kiếm. Mới chỉ nghĩ đến chuyện phải tìm một chỗ dựa, thế mà cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt. Còn nơi nào thích hợp để tiếp cận những chiếc "đùi vàng" hơn giới giải trí chứ?
Nhớ năm đó, khi cô chưa nổi tiếng, người đầu tiên mà cô muốn áp dụng "quy tắc ngầm" chính là một ông trùm có tiếng trong giới. Tuy kết quả là bị người ta thẳng tay đuổi ra ngoài, nhưng ít ra cô cũng đã có cơ hội tiếp cận họ.
Càng nghĩ, Giản Ninh càng cảm thấy con đường quay lại giới giải trí là lựa chọn thích hợp nhất với mình lúc này. Dù sao kiếp này cô cũng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm sống, không giống như kiếp trước phải liều mạng đóng phim hành động, chịu không biết bao nhiêu vất vả.
Sau khi quyết định, cô bắt đầu tìm hiểu về bộ phim 《Thâm Cung》.
Cuộc sống của Hạ Như An vốn rất nhạt nhẽo, ký ức của cô ấy chẳng có trò giải trí nào ngoài vài quyển tiểu thuyết đọc lúc rảnh rỗi. Những tin tức về làng giải trí hay phim ảnh, cô ấy hoàn toàn không quan tâm.
Nếu muốn hiểu rõ về bộ phim này, cô không thể dựa vào trí nhớ của Hạ Như An, nhưng may thay, đây là thời đại của internet.
Giản Ninh nhanh chóng tìm đến một quán net, mở máy tính và bắt đầu tra cứu thông tin về bộ phim 《Thâm Cung》.
Đây là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng. Thậm chí, trong ký ức của Hạ Như An, cô ấy cũng từng đọc qua nguyên tác 《Thâm Cung Mỹ Nhân Kế》. Sau khi nhớ lại nội dung tiểu thuyết và kết hợp với tin tức về dàn cast, lịch quay, cô đã tổng hợp được một số thông tin quan trọng.
Bộ phim này hoàn toàn là phim cung đấu với dàn nhân vật chủ yếu là nữ.
Hiện tại, nữ chính đã được ấn định là một nữ minh tinh hạng A, nhưng những vai khác vẫn chưa quyết định. Điều đáng chú ý nhất là vai diễn mà cô nhận được thư mời thử vai lại vô cùng phù hợp với mình.
Nhân vật đó chính là đại cung nữ Xuân Sam, người hầu cận trung thành của phản diện Hoàng hậu. Xuân Sam xuất thân từ giang hồ, thủ đoạn tàn nhẫn, là sát thủ bí mật do nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cài vào cung để chuyên xử lý những chuyện không thể lộ ra ngoài.
Dù không phải một phi tần hay nhân vật phản diện chính, nhưng vai diễn này lại vô cùng quan trọng. Mỗi lần Hoàng hậu muốn ra tay với nữ chính, chính Xuân Sam là kẻ thực hiện những âm mưu đen tối.
Cứ mỗi lần nữ chính bị hãm hại, chính là cao trào của phim. Mà mỗi lần cao trào, Xuân Sam chắc chắn sẽ xuất hiện.
Đây quả thực là một vai diễn quá lý tưởng. Không quá quan trọng để phải cạnh tranh với những minh tinh lớn, nhưng lại đủ đặc sắc để có nhiều đất diễn.
Giản Ninh cảm thấy vai này dường như được viết ra dành riêng cho mình. Cô không biết ai đã gửi thư mời thử vai cho Hạ Như An, nhưng lại chọn đúng một nhân vật tốt như vậy.
Bất kể thế nào, cô nhất định phải giành được vai diễn này.
Nhưng chỉ dựa vào nhan sắc thì chắc chắn không đủ, cô phải thể hiện thực lực mới có cơ hội.
Nhìn xuống đôi tay gầy gò của mình, Giản Ninh thở dài.