Nữ Phụ Tu Tiên Mưu Cầu Trường Sinh

Chương 19

Chương 19

Ngoài linh phong, trong “Trùng Kinh” còn ghi lại nhiều loài linh trùng khác vừa có giá trị kinh tế, vừa có khả năng chiến đấu. Nếu có thể ký khế ước với một số loài, chắc chắn sẽ trở thành trợ lực không nhỏ trên con đường tu tiên.

Tuy nhiên, Ngư Thải Vi rất tỉnh táo. Dù là phù chú, trận pháp hay linh trùng, suy cho cùng cũng chỉ là ngoại lực. Quan trọng nhất vẫn là tu vi. Nếu tu vi không đủ, muốn điều khiển linh phong cao cấp để chiến đấu, hay trở thành một trận pháp sư, phù sư thực thụ, thì gần như là điều không tưởng.

Tu vi cao hơn mới có thể khám phá nhiều bí địa, mở rộng con đường tiên đạo. Khi thọ nguyên kéo dài, nàng mới có thêm thời gian để ngộ đạo và tinh tiến kỹ nghệ. Nếu có duyên kết khế ước với một loại dị hỏa, thì dù không có linh căn Hỏa, nàng vẫn có thể bù đắp khuyết điểm này, tiến hành luyện đan, luyện khí, từng bước tìm ra con đường thích hợp cho bản thân.

Suy nghĩ đã thông suốt, Ngư Thải Vi cất lại ngọc giản và sách vào nhẫn trữ vật, rồi đi qua đi lại trong sơn động, hạ quyết tâm.

Cơ duyên đã có trong tay, nhưng nàng vẫn chưa muốn quay về tông môn. Nếu trở về cũng chỉ có thể bế quan, không thể ra ngoài. Đã mang danh xuất môn lịch luyện, vậy thì cứ thuận theo danh nghĩa này mà tiếp tục. Ở lại nơi này tu luyện có khi còn tốt hơn.

Sơn động này có vị trí khá ổn, hoàn toàn có thể tạm thời xem như động phủ.

Linh khí trong động không quá dày đặc, nhưng có thể bố trí Tụ Linh Trận. Giờ nàng cũng không còn là kẻ nghèo túng nữa.

Nàng vung tay niệm chú, thi triển Tịnh Trần Quyết, lập tức quét sạch bụi bặm trong động. Cả sơn động bỗng trở nên sạch sẽ, không còn lấy một hạt bụi.

Lúc này, nàng mới sực nhớ quần áo trên người vẫn chưa thay. Vội lấy ra một bộ khác từ túi trữ vật để thay.

"Ơ? Sao lại ngắn thế?"

Nàng cúi đầu nhìn lại, chợt nhận ra bản thân đã cao lên. Hóa ra tẩy linh thảo còn có tác dụng tăng chiều cao!

So sánh một chút, nàng phát hiện mình thực sự đã cao lên. Trước đây, nàng vốn không thấp, khoảng một mét sáu lăm. Nhưng giờ đây, nàng đã cao đến một mét bảy lăm, tăng hơn mười phân! Dáng người thanh mảnh, xương cốt cân đối, trông hài hòa hơn rất nhiều.

Cao lên một cách đột ngột như vậy khiến nàng có chút chưa quen. May mà pháp y có thể tự điều chỉnh kích thước, nếu không mặc quần áo ngắn cũn thế này quả thật rất kỳ cục.

Tu sĩ được linh khí bồi dưỡng, trừ một số trường hợp đặc biệt, chiều cao thường không thấp. Nữ tu cao trên một mét bảy cũng chẳng phải hiếm thấy.

Ngư Thải Vi lấy ra linh thạch, vui vẻ bày bố Tụ Linh Trận trong góc sơn động. Chỉ một lát sau, linh khí trong trận pháp đã dày đặc chẳng kém gì linh khí trên Cảnh Nguyên Phong.