Bảo hiểm thì vẫn chưa giải quyết xong, cậu cũng chưa có thời gian mang xe đi sửa. Tuy cản trước bị móp một vết, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc lái xe.
Chỉ cần đầu óc không có "ổ gà", thì mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ.
Khi đến đoàn kịch, Trì Hiển Dương không ngờ chỉ một bộ trang phục mà lại được coi trọng đến thế. Chính Song Ca, trưởng ban phụ trách phục trang – đạo cụ – hóa trang, đích thân tiếp đón cậu. Bà bảo, vừa nhìn thấy bản thiết kế của Trì Hiển Dương là đã thấy bừng sáng, lập tức quyết định chọn luôn.
Tuy hiện tại mới chỉ là vòng sơ tuyển, nhưng toàn bộ ban cố vấn đều nhất trí—người ấy chính là cậu.
Bởi lẽ vai ma cà rồng có thể xem là một trong những nhân vật trung tâm của toàn bộ vở diễn, thường xuất hiện trong các cao trào. Thiết kế của Trì Hiển Dương không chỉ bắt mắt mà còn hoàn toàn ăn khớp với chủ đề. Từ bản vẽ của cậu, có thể thấy rõ nền tảng kỹ thuật vững chắc, gu thẩm mỹ cao vượt trội, và mức độ hoàn thiện gần như hoàn hảo.
Song Ca từng học tại cùng một trường nghệ thuật với cậu, dù nay bà đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn có thể xem là bạn học cách nhau vài thế hệ. Vì thế, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý.
Trì Hiển Dương không thuộc dạng “học viện chính thống”, cậu có phong cách cá nhân rõ nét. Những bản phác khác của cậu cũng khiến Song Ca thích thú, chỉ tiếc rằng chưa thực sự phù hợp với chủ đề vở diễn hiện tại.
Trì Hiển Dương cũng không tiện nói rằng mấy bản kia thực ra vẫn còn dang dở, nếu mà được chọn thì cậu cũng sẽ thấy... hơi ngượng.
Do vẫn còn vài vai diễn chưa xác định diễn viên nên tiến độ công việc cũng không quá gấp rút. Cùng lúc đó, xưởng làm việc riêng của Trì Hiển Dương cũng đang trong giai đoạn cải tạo, nên Song Ca đã mời cậu đến làm việc trực tiếp tại phòng phục trang của đoàn kịch. Bà còn đặc biệt dành riêng cho cậu một phòng làm việc nho nhỏ.
Trì Hiển Dương cảm động không thôi. Còn chưa bắt đầu “xay bột” mà đã cảm thấy toàn thân tràn trề khí lực.
Song Ca nói với cậu, dựa trên thiết kế hiện có, chỉ cần điều chỉnh đôi chút rồi phát triển thêm hai mẫu mới. Nhân vật ma cà rồng sẽ cần tổng cộng ba bộ phục trang: một bộ lúc lần đầu xuất hiện để hạ độc hoàng tử; một bộ mặc khi giao chiến lần đầu với phù thủy; và bộ cuối cùng là bộ trang phục chiến tổn, dùng khi bị hành hình.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh cụ thể như thế nào thì còn phải đợi gặp trực tiếp diễn viên đóng vai ma cà rồng. Phục trang phải “đo ni đóng giày”, phù hợp với khí chất của diễn viên thì mới thành công.
Song Ca mang cho Trì Hiển Dương một ly trà, cười ngượng nghịu:
“Ngại quá, Hiển Dương à. Diễn viên vào vai ma cà rồng có thể sẽ đến muộn một chút.”