Pháp Sư Max Level Xuyên Đến Dị Giới

Chương 22

Tuy là tạm thời, mấy ngày phải gia cố một lần, nhưng điều này cũng đủ khiến bao nhiêu người thèm muốn rồi?

Vậy cái đùi này... có phải hơi to quá rồi không?

"... Thất Thất à, chị nói với em, chị chính là hack game đúng không?" Tống Liên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Kỷ Thất Thất đang cầm một hộp sữa chua, cắn ống hút nhàn nhã uống: "?"

Cô gái có đôi mắt hạnh vừa tròn vừa sáng, má còn có chút phúng phính, nhìn thế nào cũng là một cô bé chưa thành niên vô hại.

Tuy nhiên cô văn có thể tạo ra không gian, võ có thể có dị năng hệ băng gϊếŧ xác sống... Điều này hoàn toàn không thể nhìn ra từ ngoại hình!

Tống Liên không đợi Kỷ Thất Thất trả lời, mặt đầy vẻ hào sảng vung tay: "Được! Đã có không gian rồi, chúng ta lấy nhiều một chút, cùng lắm thì lát nữa em để lại số điện thoại ở đây, thật sự mọi chuyện bình yên rồi em sẽ chuyển khoản trả tiền cho họ!"

Tuy không biết sao Tống Liên đột nhiên lại kích động, nhưng Kỷ Thất Thất đã đạt được mục đích, cũng hài lòng.

Tống Liên hăm hở kéo Kỷ Thất Thất đi về phía kệ hàng: "Đúng rồi, Thất Thất, chị có muốn tự mình mở một không gian không? Chị thích ăn gì thì tích trữ một ít, còn có một số nhu yếu phẩm cũng có thể tích trữ một ít, đến lúc đó nếu chúng ta nếu ngoài ý muốn tách ra một thời gian ngắn chị cũng sẽ không thiếu đồ... Em sẽ nói cho chị biết cách dùng những thứ này..."

Tống Liên kéo Kỷ Thất Thất, một khi đã mở miệng thì không ngừng, chỉ là giọng nói luôn rất nhỏ, năm con xác sống đóng băng chặn cửa, tạm thời cũng không có xác sống khác đến, chỉ là cánh cửa vỡ khiến người ta rất không an tâm, khiến động tác của Tống Liên cũng nhanh hơn.

Từ Di Quân ở bên cạnh hai người họ, vừa ghi chép đồng thời thỉnh thoảng cũng giới thiệu cho Kỷ Thất Thất một chút đồ dùng sinh hoạt.

Không gian của Tống Liên khoảng 0.8 mét khối, không gian của Từ Di Quân nhỏ hơn một chút, khoảng 0.65 mét khối, không gian không lớn, nhưng cũng đủ dùng.

Họ thu đồ cũng tiện, chỉ cần cầm đồ vật trong tay, rồi nghĩ đến việc bỏ vào là được, lấy đồ ra chính là tập trung tinh thần, tập trung chú ý vào đồ vật muốn lấy ra, rồi nhẩm trong đầu lấy ra là được.

Lúc đầu họ không quen, sau này quen rồi, còn có thể một lần bỏ vào mấy thứ.

Có không gian rồi, riêng nước khoáng mỗi người bọn họ đã tích trữ một thùng rưỡi, một số đồ ăn có lượng calo cao cũng không bỏ qua, thậm chí rượu cũng lấy một ít, còn có dầu gội, xà phòng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, giấy vệ sinh, băng vệ sinh... Vân vân.