Tống Liên: "... Ờ... có lẽ chúng ta không có cơ hội ăn nữa... nhỉ?"
"... Đợi đã, Tống Liên, cậu quay người lại nhìn xem rồi nói." Giọng Từ Di Quân rất kỳ lạ, Tống Liên bây giờ đầu óc trống rỗng, nghe Từ Di Quân nói liền ngơ ngác quay đầu lại, sau đó liền thấy... năm con xác sống bị đóng băng.
Mặt băng trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy biểu cảm nhỏ bé bên trong của xác sống, cô ấy ngây người ba giây mới phản ứng lại đây là gì, đầu óc cô ấy dần dần hoạt động trở lại, từng màn vừa rồi cũng hiện lên trong đầu cô ấy.
Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn Kỷ Thất Thất, vì quá chấn động, giọng nói đều vỡ ra: "Đây đây đây đây... Đây là do chị làm ra?"
"Những tảng băng này?" Kỷ Thất Thất thẳng thắn gật đầu: "Đúng là do chị làm ra."
Nghe cô ấy nói, Tống Liên: "???"
Từ Di Quân: "???"
Từ Di Quân luôn luôn tỏ ra bình tĩnh, hiếm khi chửi thề: "Đệt, cái này, em, chị... đây là siêu năng lực gì?"
Pháp thuật hệ băng của pháp sư là siêu năng lực sao?
"Chị là dị năng giả sao? Chị thức tỉnh dị năng rồi?" Tống Liên lập tức tìm ra một cái tên thích hợp trong ký ức của mình, mắt cô ấy sáng lên, chỉ là ánh mắt nhìn tượng băng xác sống vẫn mang theo cảnh giác: "Chúng chết rồi sao?"
"Ừm, đã chết rồi." Kỷ Thất Thất khẳng định.
"Vậy thì tốt, nhưng chị có chỗ nào không thoải mái không?" Tống Liên thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy lo lắng: "Sắc mặt chị hình như kém đi một chút, chắc là chị mới thức tỉnh dị năng thôi nhỉ? Thức tỉnh dị năng hệ băng cũng tốt, sức chiến đấu của chị bây giờ khá cao, còn có thể ngưng băng tan ra làm nước uống... Nhưng trong tiểu thuyết em đọc nói, dị năng mới thức tỉnh năng lượng không nhiều, dùng nhiều sẽ mỏi tay mỏi chân..."
Tống Liên càng nói càng lo lắng.
Kỷ Thất Thất lắc đầu: "Chị thật sự không sao."
Cô chỉ là hơi tò mò: "Dị năng là gì?"
"Chính là... ừm... siêu nhân? Năng lực đặc biệt?" Tống Liên thấy Kỷ Thất Thất vẫn không hiểu, giải thích cặn kẽ cho Kỷ Thất Thất: "Trong tiểu thuyết em đọc, dị năng được phân loại đại khái thành hai loại là biến dị trên cơ thể và khống chế năng lực đặc thù, loại thứ nhất là sức mạnh tăng lên, tốc độ nhanh hơn, mắt, mũi, tai biến dị, ngũ quan tăng cường rất nhiều."
"Loại thứ hai khống chế năng lực chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng gì đó."
Giải thích đại khái xong, Tống Liên hỏi Kỷ Thất Thất: "Đúng rồi, cái này của chị là thức tỉnh bao lâu rồi?"