Pháp Sư Max Level Xuyên Đến Dị Giới

Chương 9

"Đúng vậy, có thể cân nhắc." Tống Liên gật đầu: "Tớ vừa tìm được mấy cái ly thủy tinh lúc tìm đồ. Chúng ta ném ra ngoài nhé?"

"Được, để tớ làm. Tớ có sức mạnh hơn."

"Ừm."

Hai người nhanh chóng bàn bạc xong. Tống Liên quay sang nhìn Kỷ Thất Thất: "Thất Thất, chị thấy thế nào?"

"Tôi nghe theo các em." Kỷ Thất Thất trông rất ngoan ngoãn và mềm mỏng. Vẻ mặt đầy sự tin tưởng chân thành khiến Tống Liên càng thêm mềm lòng, lại quyết định phải bảo vệ Kỷ Thất Thất thật tốt.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Sau đó, chỉ cần đợi thời cơ có thể chạy ra ngoài.

Lũ xác sống bên ngoài vẫn đang lang thang. Tống Liên và Từ Di Quân thay phiên nhau mỗi phút lại đến cửa sổ nhỏ quan sát.

Khoảng mười mấy phút sau, Từ Di Quân đang quan sát ở cửa sổ nhỏ chợt reo lên: "Xác sống đã tản ra một chút rồi! Mau chuẩn bị, chúng ta phải ra ngoài thôi!"

"Ừm." Tống Liên đáp lời, không quên dặn dò Kỷ Thất Thất: "Chị nhớ đi theo sau bọn em. May là hôm nay bọn mình đều không đi giày cao gót. Em và Quân Quân đều có thể lực tốt. Chị cố gắng theo kịp. Nếu không chạy được nữa thì khẽ gọi em, đừng hét to nhé, biết chưa?"

Nói xong, Tống Liên vẫn không yên tâm. Vẻ do dự hiện lên trên mặt cô. Trước khi mở cửa, cô cuối cùng hạ quyết tâm: "Thôi, em kéo chị chạy vậy."

Kỷ Thất Thất: "..."

Cô có cần được chăm sóc nhiều đến vậy không?

Nhưng nhìn thấy Tống Liên nghiêm túc chìa tay ra, cân nhắc đến việc gần đây họ sẽ cùng nhau di chuyển, Kỷ Thất Thất vẫn thuận theo nắm lấy tay Tống Liên.

"... Vậy, lúc đó, tớ chạy trước, các cậu đi theo sau tớ." Từ Di Quân tuy không tán thành việc Tống Liên và Kỷ Thất Thất nắm tay nhau vì có thể cản trở nhau, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Thất Thất, cô chỉ nói nhỏ: "Khi ra ngoài, nếu không chạy được nữa thì gọi tớ một tiếng, tớ sẽ giúp."

Tống Liên cười: "Tớ biết rồi, Quân Quân. Cậu yên tâm đi. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi. Tớ sẽ không sao đâu."

Từ Di Quân một tay cầm ly thủy tinh, tay kia cầm cây chổi nhựa tìm được, cũng chỉ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ba, hai, một… Chạy!"

Vừa dứt lời, Từ Di Quân đã mở cửa. Cô ném mạnh chiếc ly thủy tinh ra ngoài. Đồng thời, cô lao ra ngoài. Tiếng vỡ kính vang lên, cô vung cây chổi nhựa, đẩy ngã con xác sống đầu tiên trên đường, rồi vượt qua xác sống, tiếp tục chạy.

Tống Liên và Từ Di Quân phối hợp rất ăn ý. Khi Từ Di Quân lao ra ngoài, cô cũng lập tức chạy theo.