Pháp Sư Max Level Xuyên Đến Dị Giới

Chương 1

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Chuyện gì vừa xảy ra?

Ba câu hỏi triết học kinh điển cứ xoay vòng trong đầu Kỷ Thất Thất.

Cô sinh ra tại đại lục ma pháp. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cô đã được một ông lão nhặt về nuôi dưỡng. Không chỉ sở hữu thiên phú ma pháp toàn hệ, mà thiên phú còn cực kỳ hiếm có, đến nỗi chỉ trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, cô đã đạt đến cảnh giới bán thần.

Nhưng cô cũng bị mắc kẹt tại cảnh giới đó.

Suốt ba năm trời, cô và ông lão đã thử mọi cách nhưng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Cuối cùng, họ nghĩ đến một khả năng khác, đó là học thứ duy nhất cô chưa từng chạm tới - ma thuật đen.

Nhưng ma thuật đen lại là cấm thuật tại đại lục ma pháp, chỉ có một vài nơi như giáo hội mới lưu trữ. Kỷ Thất Thất đã lợi dụng thiên phú ma pháp hệ ánh sáng của mình để trà trộn vào giáo hội, thành công đánh cắp được sách ma thuật đen. Cô đang lên kế hoạch giả chết, sau đó quay về cùng ông lão nghiên cứu cuốn sách này.

Nhưng cô không biết mình đã sơ hở ở đâu. Giáo hội đột nhiên phát hiện ra việc cô lấy cắp sách ma thuật đen, và cô lập tức bị liệt vào hàng ngũ phản đồ, bị truy sát.

Giáo hội là một trong những thế lực có nền tảng vững chắc nhất ở đại lục ma pháp, không thiếu những pháp sư mạnh đã đạt tới cấp bán thần, hơn nữa thần khí trong tay họ lại quá nhiều. Bọn họ như một miếng cao dán, dù Kỷ Thất Thất có trốn chạy hay xóa dấu vết bằng cách nào, họ vẫn tìm ra được.

Đây là tháng thứ sáu sau khi cô bỏ trốn, cũng là lần thứ chín mươi tám cô bị truy sát. Ba pháp sư cấp bán thần, mười ba pháp sư cấp cao cầm thần khí bao vây tấn công cô. Tài nguyên trong tay cô cạn kiệt, lại không có thời gian bổ sung, cuối cùng cô chỉ có thể kích nổ cấm thuật, đồng thời xé rách cuộn giấy không gian. Đáng lẽ cô đã trốn thoát thành công rồi mới phải, vậy tại sao bây giờ lại…

"Chào chị, chị đang cosplay nhân vật gì vậy? Đẹp quá! Em có thể chụp ảnh cùng chị không?" Một cô gái với đôi tai mèo lông mượt trên đầu, mặc một chiếc váy ngắn xòe, khoe đôi chân dài trắng nõn, nhìn Kỷ Thất Thất với đôi mắt sáng rực, đầy mong đợi.

Bên cạnh là một cô gái mặc trang phục hiệp sĩ cổ trang màu đen, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "..."

Cô gái này vội vàng giải thích giúp bạn mình: "Xin lỗi, bạn em không có ý xấu đâu, chỉ là… cô ấy thích chị. Nếu chị không muốn chụp ảnh cũng không sao, chúng em sẽ không ép."