Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 31: Thanh Thanh, chạy mau đi!

Nhưng mà, ai ở đây cũng có thân phận thấp hơn cậu ta, dù muốn nói gì cũng chỉ có thể do dự, không dám lên tiếng.

Lâm Hân Nguyệt hơi do dự, cuối cùng cắn răng đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Thanh: "Thanh Thanh, chạy mau đi! Tớ... tớ sẽ cản cậu Tần lại!"

Thẩm Thanh Thanh không chút do dự, quay đầu bỏ chạy một mạch ra cửa, thoáng cái đã biến mất, không hề quay đầu lại.

Cô cũng chẳng quan tâm nếu Lâm Hân Nguyệt bị Tần Dao đánh thì phải làm sao.

Với cái thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô ta, không chừng sẽ bị đánh thành tàn phế mất.

Nhưng mà... bị đánh tàn phế vẫn tốt hơn là để cô chịu trận!

Hơn nữa, xét cho cùng thì chuyện này, trách nhiệm của Lâm Hân Nguyệt, Điền Tư Mẫn và Mạnh Triêu Nhan đều lớn hơn cô nhiều!

Nói về Mạnh Triêu Nhan trước, rõ ràng Tần Dao đã vô tình đặt nhầm sách của cậu ta vào chỗ cô ta, chắc chắn cô ta đã thấy!

Nhất định là cái con nhỏ nghèo kiết xác này thấy rồi nhưng giả vờ không biết, cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của Tần Dao!

Trong nguyên tác, Mạnh Triêu Nhan rất hay làm những trò miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo thế này.

Cô ta lúc nào cũng cao giọng tuyên bố mình khác biệt, lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường quyền thế và tiền bạc của họ, cứ như thế có thể khiến cô ta trở nên thanh cao, đặc biệt hơn vậy.

Nhưng càng hét to thì chỉ càng cho thấy sự tự ti của cô ta mà thôi.

Cô ta ghét giới nhà giàu chẳng qua là vì cô ta không có tiền, không có quyền lực mà thôi.

Về sau chẳng phải cô ta cũng tận hưởng quyền thế và tiền bạc của nam chính sao?

Thậm chí còn kéo theo một đám họ hàng nghèo khổ của mình đến ăn bám.

Miệng thì nói này nói nọ về giới nhà giàu, cứ như thể mình đại diện cho toàn bộ nhóm người nghèo vậy.

Nhưng sau này khi cô ta đổi đời, hóa thành phượng hoàng rồi, thử đoán xem, cô ta có còn nhớ những lời mình từng nói nữa không?

Cuối cùng cũng chỉ là dẫm đạp lên những người nghèo khác, hút máu của họ mà thôi, chẳng khác gì bọn cô cả!

Chỉ là cô ta giả tạo hơn nhiều!

Lúc nào cũng tỏ vẻ không muốn nhưng lại bị ép buộc nhận lấy mọi thứ từ nam chính.

Đúng là làm "bao tử" còn đòi lập đền thờ!

Còn Lâm Hân Nguyệt và Điền Tư Mẫn cũng có lỗi!

Hai người đó đúng là mắt kém!

Đến cả sách của Tần Dao cũng không nhận ra, lại còn ném luôn vào thùng rác!