Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 21: Trong giấc mơ của cô có cậu ta không?

Nụ cười trên môi cậu lạnh lùng, vô tình.

Một gương mặt đẹp trai như vậy, nhưng tính cách thì giống hệt ác quỷ, thậm chí có những lúc còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

“Chẳng phải tất cả đều do cô gây ra sao, hửm? Học sinh diện đặc cách?”

Mạnh Triêu Nhan đã quá mệt mỏi với việc giải thích: “Tôi đã nói không phải tôi! Tin hay không tùy cậu! Dù sao trong mắt mấy người, bất kể xảy ra chuyện gì, đều là lỗi của bọn tôi hết!”

“Xem ra cô cũng có chút tự nhận thức nhỉ?” Tần Dao phát tiết xong, giọng điệu đã bớt gay gắt hơn đôi chút, thậm chí còn có vẻ lười biếng.

“Chẳng phải mọi chuyện đều do học sinh diện đặc cách gây ra sao?”

“Nếu cậu Tần đã nói vậy, thì tất nhiên đó là lỗi của Mạnh Triêu Nhan rồi.”

“Nhưng cậu Tần hình như hơi hiền quá nhỉ, chỉ đạp đổ bàn học của cô ta thôi.”

“Chứ còn gì nữa? Đồ của Mạnh Triêu Nhan từng bị ném vào thùng rác rồi, bẩn như rác vậy. Cậu Tần mà vứt chúng vào thùng rác thì cũng chỉ làm bẩn tay cậu ấy thôi.”

Mạnh Triêu Nhan nghe những lời xì xào bàn tán, thoáng sững sờ.

Thì ra là vậy sao?

Không phải vì nương tay với cô, mà chỉ đơn giản là vì thấy đồ của cô quá bẩn mà thôi.

Ha ha...

Cô tự cười nhạo chính mình.

Đúng là không nên mong đợi chút lòng tốt nào từ những con người này.

Tất cả đều chỉ là quỷ dữ mà thôi.

Trong khi đó, Thẩm Thanh Thanh trốn học tiết này.

Cô ở trong phòng nghỉ, mải suy nghĩ cách cứu thế giới đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Thiếu nữ nằm nghiêng trên chiếc sofa mềm mại và đắt đỏ, khuôn mặt tinh xảo mang theo chút ửng đỏ như cánh hoa hồng.

Đôi mắt khép chặt, hàng mi dày cong vυ't in bóng mờ nhạt trên làn da mịn màng.

Mái tóc đen nhánh xõa tung, mềm mại như những sợi tảo lặng lẽ trôi trên mặt nước.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt bên má, móng tay dài được đính những viên pha lê nhỏ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Cũng giống như chính cô vậy, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ.

Một bóng dáng thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận đắp lên người cô một tấm chăn mỏng.

Dù đang giữa mùa hè nóng bức, cậu ta vẫn lo cô sẽ bị cảm lạnh.

Cô đang mơ thấy gì vậy?

Trong giấc mơ của cô có cậu ta không?

Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, là giọng nói quen thuộc của cô.

Xem ra ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không thể thực sự yên bình.

Ngay cả trong mộng, dường như cũng có ai đó quấy rầy cô.