TN80: Chàng Trai Cứng Rắn Hằng Ngày Tắm Nước Lạnh Sau Đêm Tân Hôn

Chương 13.2: Ngọt ngào

Giang Bảo Bình đi cùng đến bệnh viện, Lục Tiến Trung cũng đang ở đó.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên bậc trưởng bối hai bên gặp mặt.

Ông nội chăn cừu để không làm cháu gái mất mặt, đã lục hết hành lý tìm bộ quần áo sạch nhất để thay, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn.

Dù vậy, trước gia đình Trần Khải Lan vẫn trông nghèo nàn, nhưng Giang Bảo Bình không để ý.

Vào phòng bệnh, bà cụ thân thiện bước đến bên giường, nắm tay bà nội mù chào hỏi.

Miệng này gọi thông gia, miệng kia khen Yểu Yểu thế này thế kia, nhanh chóng xưng hô chị em với bà nội mù.

"Tôi hơn bà chỉ vài tuổi, từ nay gọi bà một tiếng em gái!"

Giang Bảo Bình nắm tay bà nội mù đặt lên mặt mình để bà sờ, cười nói:

"Bà phải nhận rõ đấy, đừng nhận nhầm bà già khác làm chị, tôi sẽ buồn đấy!"

"Không đâu! Không đâu!"

Bà nội mù vốn vẫn lo cháu gái lấy chồng sẽ bị tủi thân, giờ đã gặp gia đình Trần Khải Lan, bà cụ hoàn toàn an tâm.

Không nói gì khác, chỉ riêng tính cách thẳng thắn cởi mở của bà chị này, sẽ không bắt nạt hay làm khó cháu gái nhà bà!

"Lần này nghỉ phép của Khải Lan không đủ, thêm nữa em gái vẫn chưa hồi phục, hôn lễ tạm hoãn lại.

Đợi khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới long trọng cho hai đứa!"

Giang Bảo Bình nói: "Tuy nói đơn giản, nhưng lễ nghi cần có vẫn phải có, đặc biệt là sính lễ, không thể thiệt thòi Yểu Yểu một xu nào!"

Bà cụ quay đầu nhìn, thấy con dâu Bùi Lạc Anh lấy từ túi ra một tờ chứng nhận tiền gửi đưa qua.

Giang Bảo Bình trực tiếp đưa chứng nhận vào tay ông nội chăn cừu.

Khi thấy số tiền trên chứng nhận, ông nội chăn cừu sửng sốt, số tiền này... là số tiền khổng lồ mà ông chăn cừu cả đời cũng không tích góp được!

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, ông nội chăn cừu đã trả lại chứng nhận cho Giang Bảo Bình.

"Tôi gả cháu gái, không phải bán cháu, tôi không cần tiền, tôi chỉ mong Trần Khải Lan có thể thực hiện lời hứa với tôi hôm đó ở bệnh viện huyện!"

Trần Khải Lan cam đoan không chút do dự.

"Trừ khi cháu chết, nếu không tôi tuyệt đối không nuốt lời!"

Tần Thư Yểu bên cạnh tò mò hỏi: "Anh đã hứa gì với ông nội?"

"Lời hứa cho em làm giáo viên!"

Trần Khải Lan ghé vào tai Tần Thư Yểu, cố tình áp sát, gần như cắn vành tai cô.

Hơi thở ấm áp thổi vào tai cô gái, khiến cô không nhịn được rùng mình, lông tơ sau gáy dựng đứng lên.