TN80: Chàng Trai Cứng Rắn Hằng Ngày Tắm Nước Lạnh Sau Đêm Tân Hôn

Chương 7.2: Thiện ác có báo

"Chị gái muốn báo cảnh sát, nhà họ Trương liền dùng em gái cô ấy để uy hϊếp, nhưng dù vậy, em gái vẫn bị tên chó Trương Bảo Căn này làm nhục!"

Mặt Trương Bảo Căn trắng bệch, mắng: "Mày nói bậy! Không có chuyện đó!"

"Người chị không nuốt trôi cơn giận này, đâm một dao vào háng anh, rồi cùng em gái nhảy vực tự tử!"

Tần Thư Yểu lạnh lùng nhìn qua Trương Xuân Sinh, nói: "Anh tốn công tốn sức bảo vệ mạch hương hỏa duy nhất của gia tộc.

Thực ra, hắn sớm đã không còn khả năng sinh sản, hắn là kẻ vô dụng!"

Trương Xuân Sinh suýt ngất đi.

Bên cạnh, Trương Nhuận Sinh quỳ xuống đất dập đầu với người anh thứ hai của mình.

"Anh hai, dù sao Bảo Căn cũng là nam đinh trong nhà.

Dù nó không có khả năng sinh sản, cũng có thể nhận nuôi một bé trai để nối dõi, anh... anh phải bảo vệ nó!"

Một lát sau, Trương Xuân Sinh lấy lại tinh thần đứng dậy nhìn Liêu Mẫn Lương.

"Lão Liêu, lời cô gái này không đáng tin, cô ta cố ý trả thù!"

Trương Xuân Sinh nắm tay Liêu Mẫn Lương kéo sang một bên, hạ giọng nói:

"Hôm nay anh đặc biệt tới giúp đỡ, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, tôi nhất định sẽ đền ơn hậu hĩnh!"

"Tôi còn mấy căn hộ ở tỉnh thành, chỉ cần anh gật đầu, sau này đều là của anh!"

Liêu Mẫn Lương nhìn qua đám người trong nhà, nói: "Nhiều người vậy đều đã nghe hết, anh bảo tôi nên giúp anh thế nào?"

"Chuyện đó anh đừng lo, chỉ cần anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi đây, những việc còn lại tôi tự lo!"

Ánh mắt Trương Xuân Sinh lộ vẻ sát khí.

Dù sao đó cũng là em trai và cháu trai của hắn!

"Còn cậu ta thì sao? Thân phận của Trần Khải Lan rất đặc biệt!"

Liêu Mẫn Lương chỉ vào Trần Khải Lan, vẻ mặt rất phức tạp.

Trương Xuân Sinh không do dự đáp: "Đến lúc đó anh giúp làm chứng, nói rằng cậu ta trong lúc về thăm gia đình đã anh dũng hy sinh khi giúp đỡ người gặp nạn!"

Tim Tần Thư Yểu chợt chìm xuống đáy vực.

Cô vốn tưởng Liêu Mẫn Lương là người có thể giữ công bằng, nhưng giờ xem ra...

Nếu số trời bắt cô phải chết thêm một lần nữa, được, cô tuân theo mệnh trời vậy, ai bảo ông trời là một kẻ chết tiệt thích đùa giỡn lòng người chứ?

Nhưng Trần Khải Lan không thể chết! Ít nhất là không thể chết lúc này!

Anh cuối cùng phải hy sinh nơi chiến trường, cùng đồng đội của mình yên nghỉ trong khu tưởng niệm liệt sĩ, được hậu thế chiêm ngưỡng và tưởng nhớ!

Nghĩ đến đây, Tần Thư Yểu liều mạng.