TN80: Chàng Trai Cứng Rắn Hằng Ngày Tắm Nước Lạnh Sau Đêm Tân Hôn

Chương 6.3: Một cái tát làm bà ta ngất đi

Vương Tam Muội nhổ một bãi nước bọt, suýt văng vào mặt Liêu Mẫn Lương.

"Đồ rắn chuột một ổ, mặc bộ da quan, ăn cơm nhà nước, lại bắt nạt dân lành, phì, không sợ trời đánh sét đánh chết à?"

Liêu Mẫn Lương định mở miệng giải thích, thì nghe Trương Bảo Căn la lối.

"Thủ trưởng đến đúng lúc, Trần Khải Lan là lính của các ông phải không?

Hắn dan díu với vợ tôi, hắn còn đánh tôi, các ông phải trừng phạt nghiêm khắc loại người này!"

Liêu Mẫn Lương nhìn vết thương trên mặt Trương Bảo Căn, rồi nhìn Trần Khải Lan, ánh mắt khá phức tạp.

"Cậu có gì muốn giải thích không?"

Trần Khải Lan vừa định mở miệng, thì thấy Tần Thư Yểu bước ra trước.

"Thủ trưởng, tất cả việc này không liên quan đến Trần Khải Lan!"

"Vâng, hôm qua đúng là lễ cưới của tôi với Trương Bảo Căn, nhưng bọn lưu manh côn đồ lại lợi dụng danh nghĩa náo nhiệt để đánh đập, bắt nạt tôi.

Thậm chí muốn trói tôi vào cột điện, nếu thủ trưởng có mặt, thủ trưởng có ngồi nhìn không?"

Liêu Mẫn Lương theo phản xạ đáp: "Là quân nhân, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Vì vậy việc này Trần Khải Lan không làm sai, đó là điều thứ nhất, điều thứ hai..."

Liếc nhìn Trần Khải Lan, Tần Thư Yểu tiếp tục nói: "Đến tối, Trương Bảo Căn lại cấu kết với du côn bắt nạt tôi, thủ trưởng, nếu ông là Trần Khải Lan, ông sẽ làm gì?"

"Tất nhiên tôi sẽ bảo vệ phụ nữ..."

Liêu Mẫn Lương nói xong mới nhận ra mình đã bị cô gái nhỏ này dẫn dắt, vô hình trung đã giải vây cho Trần Khải Lan.

"Ngay cả thủ trưởng cũng thấy Trần Khải Lan làm đúng, vậy còn lý do gì để trừng phạt anh ấy? Người cần trừng phạt chính là nhà họ Trương!"

Sắc mặt Tần Thư Yểu thay đổi, chuyển mũi nhọn về phía nhà họ Trương.

"Lý do tôi hối hận vào ngày cưới là vì nhà họ Trương làm nhiều điều ác!"

Tần Thư Yểu kiếp trước bị nhà họ Trương giam cầm hành hạ, tất nhiên biết rõ nhà họ Trương đã làm những việc xấu gì.

"Mấy năm trước, những đứa trẻ bị mất tích ở các làng lân cận là do Trương Nhuận Sinh và nhân tình của hắn cùng nhau bắt cóc bán đi!"

Nghe câu này, sắc mặt Trương Nhuận Sinh đại biến.

"Nói bậy! Cô nói bậy! Nhân tình nào? Bắt cóc nào? Tôi hoàn toàn không biết gì cả!"

"Ông thu lợi tổng cộng một nghìn hai trăm bảy mươi ba đồng, trong đó một nghìn đồng chôn trong hộp sắt dưới gốc đào sau vườn nhà ông, hai trăm bảy mươi ba đồng thì đưa cho Hà Thúy Liên!"

Hà Thúy Liên hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.