Trương Bảo Căn toàn thân run bần bật, hắn ta đáp: "Là thuốc mà bác sĩ thú y trong thị trấn dùng cho động vật giao phối, chỉ... chỉ một nhúm thế này thôi..."
Hắn ta bốc một nhúm đất minh họa, rồi nói tiếp: "Lão Bì nói đây là liều lượng dùng cho ngựa, hắn sợ thuốc quá ít không hiệu quả!"
Thuốc giao phối cho ngựa cả mấy trăm cân đem dùng cho phụ nữ không đến trăm cân, có khác gì gϊếŧ người?
Trần Khải Lan không kìm nổi cơn giận dữ ngút trời, vung nắm đấm đánh mạnh vào hai con súc sinh này.
Trong giây lát, anh quên mất thân phận của mình, chỉ hận không thể gϊếŧ chết cả hai.
Cho đến khi một bàn tay ướt đẫm nắm lấy nắm đấm sắp giáng xuống của anh.
"Không được gϊếŧ người!"
Đó là Tần Thư Yểu đang lảo đảo, quần áo trên người cô đã bị nước thấm ướt, dưới ánh trăng trong vắt, Trần Khải Lan với khả năng nhìn đêm cực tốt có thể nhìn rõ đường cong xinh đẹp lên xuống của cô.
"Gϊếŧ người sẽ hủy hoại tiền đồ của anh!"
Dù đang khó có thể chống đỡ dưới tác dụng của liều thuốc thú y cao, cô vẫn dùng chút ý thức cuối cùng ngăn cản hành vi tự hủy tiền đồ của Trần Khải Lan.
Không đáng! Thực sự không đáng!
Vì một người phụ nữ hèn mọn như côn trùng, như bụi đất là cô, không đáng để hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của anh!
Trần Khải Lan ngây người nhìn Tần Thư Yểu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Người phụ nữ này trong tình thế tự thân khó bảo toàn vẫn còn ý định bảo vệ anh, cô thật là một kẻ ngốc!
"Trần Khải Lan, anh trói tôi lại đi, tôi sợ tôi không kiểm soát được..."
Tần Thư Yểu như đang sốt, đôi má đỏ hồng như ánh chiều, cô nhìn người đàn ông trước mặt, không nhịn được khát khô cổ họng.
Con quỷ trong lòng gào thét xúi giục, xúi giục cô hút lấy nước từ đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh.
Cô không nhịn được áp sát đôi môi Trần Khải Lan, nhưng lại dùng ý chí cuối cùng nghiêng đầu đi, đặt vầng trán nóng bỏng lên vai anh, hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp áo mỏng của người đàn ông.
Khi còn rất nhỏ, Trần Khải Lan đã từng thấy bác sĩ thú y trong làng cho bò giao phối, nhưng vì xảy ra sai sót nên không giao phối được, con bò bị cho thuốc đó đã kêu thảm thiết đến nửa đêm rồi chết.
Bác sĩ thú y nói con bò bị nghẹn chết.
Ngay cả động vật khỏe mạnh còn không chịu nổi sự hành hạ của thuốc thú y, huống chi là Tần Thư Yểu gầy yếu mỏng manh?