Sự thật chứng minh, trong thế giới này, con người đã quá "mệt mỏi" với những món ăn nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Vì vậy, khi lướt đến phòng livestream của Tiểu Ngọc Mễ, nhìn thấy những món ăn vặt mới lạ kia, họ không kìm được mà dừng lại xem.
Bánh kẹp? Là bánh phải dùng tay để ăn sao?
Bánh crepe? Đó là gì thứ gì?
Còn có mì lạnh, thạch lạnh, lương bì, tất cả những món này là gì vậy?
Họ chưa từng thấy hay nghe nói về những món ăn vặt này trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, ngay cả khi mạng Internet phát triển nhanh chóng, cũng chưa từng có ai nhắc đến chúng.
Với sự tò mò, mọi người đều ở lại livestream để xem những món này rốt cuộc là gì.
Tiểu Ngọc Mễ cầm một chiếc bát dùng một lần, dùng thìa xúc một miếng trong suốt đưa vào miệng.
“Chủ quán Tiểu Bạch, món này tên là gì? Nó giống như phiên bản nâng cấp của thạch rau câu vậy! Vừa cho vào miệng đã tan ngay, lạnh lạnh mát mát.”
Cô có thể nếm được phần nước sốt rưới lên trên là đường đỏ, nhưng cái món trong suốt này thì cô hoàn toàn không đoán ra.
Bạch Dư cười nói: “Đây là thạch lạnh. Ở dưới có thêm đá bào, ăn vào mùa hè sẽ càng mát lạnh. Bên trên là các loại trái cây tươi theo mùa, giúp thanh mát và không bị ngấy.”
Tiểu Ngọc Mễ vừa nghe đã nhanh chóng ăn hết chỗ còn lại. Vị mát lạnh này, giữa mùa hè mà có một bát thì đúng là tuyệt vời!
[Tô thạch to như vậy mà có thật sao? Nhìn mà thèm quá!]
[Tưởng tượng nếu được ăn món này trong phòng máy lạnh, chắc sướиɠ lắm.]
[Tôi cứ nghĩ ẩm thực chỗ chúng tôi đã phong phú rồi, không ngờ chưa từng thấy món này.]
[Anh trai tôi là đầu bếp khách sạn 5 sao, đang xem livestream cùng tôi, anh ấy nói cũng chưa từng thấy món này.]
Nếu không phải còn nhiều món chưa thử, Tiểu Ngọc Mễ thật sự muốn ăn thêm một bát nữa. Không nói quá, cô có thể vác nguyên cả thùng về nhà!
Trước khi rời quầy, cô vẫn lưu luyến quay lại, chụp thêm vài tấm ảnh với chủ quán xinh đẹp và thùng thạch lạnh kia.
Tuyệt đối không phải vì chủ quán xinh hay món ăn ngon đâu! Mục đích chính là để fan có thể nhìn rõ bảng hiệu, tránh đi nhầm quán thôi.
Kết quả ngay khi cắn miếng tôm lạnh đầu tiên, cô lập tức quên mất món thạch mát kia.
Vị chua cay này, cũng đã quá đi chứ?!
“Cả nhà yêu ơi! Ở đây có tôm lạnh vị ngọt và vị chua cay, cả hai đều siêu ngon! Mọi người nhớ ghé ăn thử nhé!”
Tống Diễm bình thường hay xem video, vừa nhìn đã nhận ra đây là blogger khám phá ẩm thực Tiểu Ngọc Mễ, liền vui vẻ chào máy quay.
[Hahaha, chị này vui tính ghê, nhất định tôi sẽ ghé ăn thử!]
[Đây là tôm thật ư? Sao trông không giống vậy?]
[Chỉ vài đồng mà còn đòi ăn tôm thật? Tôm chết đông lạnh còn mua không nổi nhé!]
Tiểu Ngọc Mễ thấy bình luận thì liền hỏi: “Chủ quán Tiểu Bạch, món này không giống tôm thật, vậy nó làm từ gì?”
“Bột đậu Hà Lan.” Bạch Dư dùng thìa xúc lên một ít, để máy quay nhìn rõ hơn. “Sau khi làm xong phải ngâm trong nước, trông giống như tôm nhỏ nên gọi là tôm lạnh, nhưng thực ra chẳng có liên quan gì đến tôm cả.”
“Ra là vậy! Vị này khác hẳn những gì tôi tưởng tượng, có phải trong nước sốt có chanh không?”
Tiểu Ngọc Mễ ngay cả nước sốt cũng không chừa, vị chua này quá sức quyến rũ!
“Đúng vậy, trời nóng thế này, vị chua của chanh giúp kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác hơn, so với giấm thì tươi mát hơn.”
Bạch Dư lại nhờ Tống Diễm làm thêm một phần tôm lạnh vị ngọt.
“Cô thử thêm cái này xem, so sánh với món thạch lạnh ban nãy có gì khác không?”