Đối thoại vừa kết thúc, trò chơi lại lần nữa chuyển đến trang nhãn mác, nhãn mác “tinh ranh” mà Vạn Thương ban đầu đã chọn bị tự động nghiền nát, sau đó tạo mới ra một nhãn mác “chất phác” mà Vạn Thương không hề chọn. Vạn Thương lập tức hiểu ra, thì ra trang nhãn mác tùy chỉnh này không hoàn toàn do người chơi khống chế, còn phải tham khảo suy nghĩ trong lòng của NPC Chiêm Thủy Hương.
“Nhưng điều này hình như lại rất hợp lý. Bất kể nói như thế nào, Chiêm Thủy Hương quả thật là mẹ ruột của đứa trẻ này, người mẹ có một số kỳ vọng của riêng mình đối với con cái, vô cùng hợp tình hợp lý mà.” Vạn Thương vừa chơi trò chơi vừa tự nói với mình: “Bất quá trò chơi này sao chân thực đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy? Chẳng lẽ đây chính là điểm mà trò chơi cố ý thiết lập sao?”
Đứa trẻ mà Chiêm Thủy Hương sinh ra chính là Chiêm Mộc Bảo.
Ngày sinh thật của cậu ta nhỏ hơn so với ngày sinh hiện tại trên giấy tờ ba tháng. Vì để ghi cậu ta thuận lý thành chương dưới danh nghĩa Vạn Thương, mọi người chỉ có thể coi như Vạn Thương mang thai vào đêm tân hôn, cho nên tháng sinh phải cố ý khai gian lớn hơn ba tháng.
Khi mang thai cậu ta, mọi người sống trong hang núi. Khi sinh cậu ta ra, chuyện đỡ đẻ là do Chiêm Hoa Hoa và mẹ Chiêm cùng nhau làm. Cho nên về thân thế của Chiêm Mộc Bảo, người thật sự biết rõ chân tướng chỉ có cha Chiêm, mẹ Chiêm, Chiêm Thủy Hương, Vạn Thương, Vạn Cẩu, Chiêm Hoa Hoa sáu người, về sau còn thêm một người nữa là Tiên Hầu gia Chiêm Thủy Căn.
Hiện tại cha Chiêm, mẹ Chiêm, Chiêm Thủy Hương, Chiêm Thủy Căn đều đã qua đời, người biết chân tướng chỉ còn lại Vạn Thương, Vạn Cẩu và Chiêm Hoa Hoa.
Ngay cả bản thân Chiêm Mộc Bảo cũng không hề hay biết!
Vậy thân thế của Chiêm Mộc Bảo có khả năng tồn tại sơ hở ở một số chỗ hay không?
Khi đó cùng nhau sống trong hang núi, thật ra còn có nhi tử của Vạn Cẩu và Chiêm Hoa Hoa là Vạn Bình An, hai vợ chồng những năm này tổng cộng sinh được một nhi tử và một nữ nhi, nhi tử Vạn Bình An lớn hơn Chiêm Mộc Bảo, nữ nhi Vạn Hỉ Lạc nhỏ hơn Chiêm Mộc Bảo, bởi vì khi sự việc xảy ra, Vạn Bình An mới chỉ bốn tuổi, sợ thằng bé không hiểu chuyện sau này ở bên ngoài lỡ miệng nói ra, cho nên người lớn đều giấu thằng bé.
Trong trò chơi, sau khi Vạn Thương đồng ý đề nghị của Chiêm Thủy Hương, nhân vật liền bắt đầu mang bụng bầu giả rồi. Cho dù tồn tại khả năng Vạn Bình An nhớ chuyện sớm, nói không chừng lúc nào đó ký ức thời thơ ấu sẽ sống lại một chút, cậu bé nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy Vạn Thương và Chiêm Thủy Hương đều mang thai, sau đó con của Vạn Thương thuận lợi sinh ra, con của Chiêm Thủy Hương chết rồi.
Vạn Bình An sẽ không nghĩ đến việc vốn dĩ từ đầu đến cuối Vạn Thương chưa từng mang thai.
Hơn nữa Vạn Bình An là con của Vạn Cẩu và Chiêm Hoa Hoa, phu thê hai người dạy dỗ, cơ bản không xảy ra chuyện gì lớn.
Về sau vật tư trong hang núi sắp tiêu hao hết, trò chơi tiếp tục tiến hành, một đoàn người trải qua nhiều gian truân trắc trở trở về thôn quê nhỏ nơi trò chơi bắt đầu, Chiêm Mộc Bảo được Vạn Thương ôm xuất hiện trước mặt người ngoài, mọi người chỉ biết cậu ta là do Vạn Thương sinh ra.
Sau này, Chiêm Thủy Hương qua đời vì bệnh, Vạn Thương đã để Chiêm Mộc Bảo đội khăn tang và để tang cho nàng. Nếu phải nói có sơ suất, thì đây có thể coi là một sơ suất. Bởi vì Chiêm Mộc Bảo lúc đó với thân phận con hiếu thảo mà để tang, hành động đó chính là đại lễ của con ruột đối với mẹ ruột.