Sinh vật như người cá tuyệt đối là do nữ thần biển cả tự tay tạo ra, cái gọi là đãi ngộ ruột thịt đại khái là như vậy.
Khả năng này khiến ông nội nhìn mà ghen tị không thôi. Sao biển là sinh vật tham ăn, nhưng tiếc là khả năng săn mồi bình thường, thường xuyên quanh quẩn ở ranh giới giữa săn mồi và bị săn mồi. Cũng chỉ sau khi ông có thể biến hình, mới có thể ăn cá nhỏ, sò điệp mà không phải lo lắng gì.
Đàn Thính đứng trong biển, đuôi vây thon dài theo sóng nước khẽ lay động, như tấm lụa mỏng manh xinh đẹp.
Cô vẫy tay, những con tôm lớn không rõ tên vui vẻ bơi tới, chen chúc trước mặt cô, vỏ xanh mềm dẻo gần như trong suốt, lộ ra bên trong thịt ngọt ngào, à không, thịt trong veo sảng khoái.
Hai con mắt nhỏ đen nhánh như hai viên ngọc trai đen nhỏ xíu đính trên đầu, long lanh nhìn cô.
Thật là đáng yêu quá!
Khóe miệng Đàn Thính động đậy, không nhịn được nuốt nước miếng.
Lúc đầu đối mặt với ánh mắt thuần khiết nhiệt tình như vậy, cô đúng là có chút không nỡ. Nhưng sau khi nếm thử cá tôm tươi sống ở biển sâu vài lần, vị ngọt tinh khiết đó đã chinh phục cô. Từ đó trong mắt cô, những thứ nhỏ bé này đều là món ăn tự động dâng lên.
Thức ăn trông đáng yêu, vậy thì ăn nó, đó là sự tôn trọng tốt nhất dành cho nó.
Đầu ngón tay trắng nõn đưa ra, đến gần con tôm đáng yêu màu xanh nhạt, con tôm ngây thơ vô tri tựa đầu vào, đặt giữa ngón trỏ và ngón cái của cô. Khóe miệng cô hơi mím lại, nở nụ cười dịu dàng, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng véo lại.
Cứ như vậy, chúng lần lượt xếp hàng lấp đầy bụng của hai ông cháu.
"Ngon... ngon quá!"
Sao biển chân gà mập ú mơ màng nói mê, ôm cái bụng ngày càng tròn trịa nằm ngửa trên đá ngầm, ngủ ngon lành, ánh trăng phủ kín người.
Hai cái chân bị đứt của ông gần như đã mọc lại đầy đủ, chỉ là màu sắc nhạt hơn nhiều so với các bộ phận khác trên cơ thể và mềm nhũn rũ xuống, vẫn chưa đủ để nâng đỡ cơ thể sao biển trở thành hai cánh tay khỏe mạnh hữu dụng.
Đàn Thính dựa vào bên kia đá ngầm, như mọi đêm ngồi đó, nhắm mắt cảm nhận ánh trăng.
Cô chủ động dẫn dắt và cảm nhận, cộng với tư chất đặc biệt phù hợp, ánh trăng dường như đặc biệt yêu thương cô, có ý thức hội tụ về phía cô.
Toàn thân cô thoang thoảng tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, làn da sáng bóng, vảy óng ánh, ngay cả sợi tóc cũng được bao phủ trong ánh sáng mờ ảo.