Là Nữ Phụ Ích Kỷ Dối Trá Độc Ác Nhưng Đám Nam Chủ Cứ Bám Dính Tôi

Chương 14

Biểu cảm của cô có chút vi diệu.

Dù thế nào, cô cũng không ngờ mình lại chết một cách nhục nhã như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại—

Bị Thẩm Từ Ngôn “hận đến mức làm thịt”… cái kiểu chết này ai mà lường trước được?!

【Ký chủ, hệ thống sẽ giúp cô cướp đoạt tình yêu của những người đàn ông bên cạnh nam chính để anh ta không hề hay biết.】

Lâm Vãn Phù im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi:

“Đã là tiểu thuyết thì chắc chắn phải có nữ chính chứ? Nữ chính của Thẩm Từ Ngôn là ai?”

Hệ thống 0573 không giấu giếm, thẳng thắn trả lời:【Trong cốt truyện “Cậu ấm hào môn bị bỏ rơi lại là vị vua không ngai” không có nữ chính. Cô chết để lại cho nam chính một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Anh ta hoàn toàn đóng chặt trái tim, dồn hết tâm sức vào sự nghiệp, chiêu mộ thuộc hạ, mở rộng thế lực, giẫm nát tất cả đối thủ, trở thành vị vua không ngai của thế giới này.】

Lâm Vãn Phù thất vọng thở dài:

“Nếu tên đó mạnh như vậy, làm sao tôi đấu lại được?”

Đương nhiên, cô không phải thực sự muốn bỏ cuộc.

Chẳng qua là đang thử xem hệ thống 0573 có chịu cho cô bật “chế độ gian lận” không thôi!

Mà lúc này, cô vẫn chưa biết—thực ra, “gian lận” lớn nhất của cô đã tự tìm đến cô rồi.

Hệ thống 0573 không hề nhận ra cô đang gài bẫy nó, còn vô tư an ủi:

【Ký chủ, cô không đơn độc. Cô còn có tôi. Nếu nhiệm vụ thất bại, cũng không sao cả.】

Nó suy nghĩ rất đơn giản.

Nếu Lâm Vãn Phù không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy thì chắc chắn lỗi nằm ở nam chính Thẩm Từ Ngôn.

Chỉ cần nó tìm cách xóa sổ Thẩm Từ Ngôn…

Sau đó đổi thành một nam chính khác cho phù hợp với nhiệm vụ của ký chủ là được chứ gì?!

Nó không tin, cả thế giới này lại không có một gã đàn ông nào để cho ký chủ nhà nó làm nhiệm vụ!

Nghe hệ thống 0573 trịnh trọng hứa hẹn, trên mặt Lâm Vãn Phù chẳng có biểu cảm gì, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ không hài lòng.

Cô chưa bao giờ tin vào bất kỳ lời hứa hẹn nào, cô chỉ tin vào những lợi ích thực tế mà mình có thể nắm trong tay.

“0573, các hệ thống khác đều tặng ký chủ nào là đan dược làm đẹp, thuốc giảm cân, viên uống trắng da, đủ các loại bàn tay vàng xịn xò. Thế mà tôi chẳng có gì cả…”

Lâm Vãn Phù chớp đôi mắt long lanh, giọng nói mềm mại, còn cố tình kéo dài âm cuối, nghe đến là ngọt lịm. Cô làm nũng một cách quá mức đáng yêu, đến nỗi dù là hệ thống không có cảm xúc như 0573 cũng bị xoay vòng vòng mất năm giây, suýt chút nữa thì treo máy.