Bị Câu Nhầm Hồn, Ta Dẫn Hầu Gia Dọn Sạch Kinh Thành Rồi Đi Lưu Đày

Chương 11

Tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, ở giữa đặt một chiếc l*иg sắt đang được nối điện.

Bên trong l*иg…

Là một đứa nhỏ tóc ngắn màu bạc, dung mạo xinh xắn như búp bê ngọc thạch.

Vừa trông thấy nàng, đứa nhỏ đang xem video ngắn liền ném điện thoại sang một bên, lao về phía trước, miệng mắng oang oang: “Nữ nhân thối, mau thả gia ra ngoài!”

“Gia phải cắn chết ngươi!”

“Nghe thấy chưa! Mau thả gia ra!”

“Đợi đến khi gia thoát ra được, xem gia sẽ xử trí ngươi thế nào!”

Tân Lung đứng trước chiếc l*иg sắt, nhìn đứa nhỏ bị điện giật đến mức tóc tai dựng đứng, vừa nhai khoai tây chiên rôm rốp vừa nói: “Con nít mà cái miệng hỗn hào như vậy, đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng.”

Đứa nhỏ tức đến phát điên, mái tóc mềm mượt dựng cả lên. Đôi mắt vốn hồng nhạt bỗng đỏ rực như máu, toàn thân tỏa ra sát khí đen ngòm.

“Tiểu quỷ, dạo này ta bận chút việc, không rảnh xuống thăm ngươi mỗi ngày. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé.”

“Ngươi đi đâu vậy?”

Đứa nhỏ ngẩn người hỏi, rồi lập tức tỏ vẻ khinh bỉ: “Tân Lung, ngươi đang mặc cái thứ gì trên người thế? Ngươi đi đóng phim cổ trang hả?”

“Với cái khả năng diễn xuất tệ hại của ngươi, lại có người xem sao? Ta phải báo với đoàn làm phim rằng ngươi ngược đãi trẻ nhỏ!”

“Chừng ấy tuổi rồi, còn giả bộ làm tiểu cô nương.”

Tân Lung nhếch môi, châm chọc một câu, rồi ném vào l*иg sắt một gói khoai tây chiên.

Thấy tiểu quỷ kia nhận lấy, ngồi phệt xuống đất xé bao ra ăn, nàng mới quay người bước lên tầng một.

Đám người lãnh đạo địa phủ đã cho phép nàng trở về biệt thự để livestream như bình thường. Nào ngờ cả tên tang thi mà nàng từng nhốt dưới tầng hầm cũng bị kéo theo về đây.

Mười năm trước, toàn bộ thế giới bùng phát đại họa tang thi. Nàng khi ấy chỉ là một cô nhi, một thân một mình vật lộn trong mạt thế, vô tình thức tỉnh dị năng không gian và năng lực thôn phệ.

Nàng lần lượt thôn phệ toàn bộ đám tang thi mình nhìn thấy, đem nhốt tất cả bọn nó vào trong không gian của mình.

Đến khi con tang thi cuối cùng cũng bị hút vào, thời không đột ngột đảo ngược, nàng lại quay trở lại thời điểm mười năm trước.

Còn những tang thi kia, suốt mười năm qua đã điên cuồng tàn sát lẫn nhau trong không gian, cuối cùng hợp nhất lại thành một thể – chính là tiểu quỷ này.

Nó là một thể năng lượng thuần túy, không có thực thể, không thể gϊếŧ chết, chỉ có thể nhốt vào bên trong l*иg điện để nàng tiện trông coi.