Nàng sớm biết không có chuyện dễ chiếm lợi từ lãnh đạo địa phủ!
Công chúa ư? Đúng là công chúa thật, nhưng có vị công chúa nào lại yêu hoàng huynh của mình, còn si tình đến mức ngu muội thế này chứ?!
Từ góc nhìn của nàng, tên hoàng đế khốn kiếp kia căn bản không có ý tốt gì.
Chờ hắn loại bỏ được Tiêu Kinh Hạc, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm cách xử lý vị hoàng muội biết quá nhiều bí mật này!
Chuyện "đón nàng hồi cung" chẳng qua chỉ là lời ngon ngọt dỗ dành kẻ ngu ngốc mà thôi.
Thật sự muốn đưa nàng về cung, hay là muốn cùng Tiêu Kinh Hạc "cả nhà đoàn tụ" ở nơi lưu đày đây?
Miệng nam nhân, lừa quỷ gạt người!
Chỉ có công chúa não tàn này mới dám tin lời!
...
Bên ngoài vang lên tiếng thông báo: "Trưởng Công Chúa điện hạ, đã đến phủ Định Quốc Công."
Giữa lúc còn đang suy nghĩ miên man, một giọng the thé vang lên từ bên ngoài, chiếc kiệu mềm đang lắc lư cũng được nhẹ nhàng đặt xuống.
Rèm kiệu vén lên, bên ngoài là một thái giám tròn trịa, béo múp. Vừa thấy nàng đang cầm ngọc tỷ giả trong tay, hắn lập tức hạ thấp giọng, vội vã nói với Tân Lung: “Trưởng Công chúa điện hạ, ngọc tỷ này mau cất kỹ vào. Trước ngày mai ngàn vạn lần không thể để ai nhìn thấy.”
Tân Lung liếc nhìn hắn một cái, rồi tùy ý thu ngọc tỷ vào trong tay áo, giọng nhàn nhạt: “Ta biết rồi.”
Vừa bước xuống kiệu mềm, Thụy An đã vội vàng cất giọng the thé nói: “Trưởng Công chúa điện hạ, nô tài không tiện đưa ngài vào tận phủ. Đợi đến ngày mai đại sự thành công, nô tài sẽ ngày ngày hầu hạ bên cạnh điện hạ.”
Thụy An là tâm phúc bên cạnh Hoàng đế, việc này chính là do Hoàng đế đích thân giao cho hắn xử lý.
Trông theo bóng dáng mảnh mai của Tân Lung khuất dần trong cánh cổng lớn của phủ Định Quốc Công, trong đôi mắt nheo lại của Thụy An hiện lên vài tia sáng lạnh.
Hoàng đế đã hứa với hắn, chỉ cần lật đổ được phủ Định Quốc Công, tịch biên toàn bộ Tiêu gia, thì sẽ đem Tân Lung ban cho hắn tùy ý chơi đùa.
Tân Lung da thịt nõn nà, dung mạo như hoa như ngọc, hắn đã mơ tưởng nàng từ lâu.
Chỉ nghĩ đến cảnh một Trưởng Công chúa điện hạ cao quý như nàng bị hắn - một kẻ hoạn quan đè dưới thân, khóc lóc van xin tha thứ, hắn đã nóng lòng mong cho ngày mai sớm đến.
…
Tân Lung vừa bước chân vào phủ Định Quốc Công, liền bắt gặp đại tẩu Sở Hương Việt đang cầm một cây trường thương, dẫn theo mấy đứa nhỏ bao gồm cả con mình lẫn cháu trai cháu gái luyện võ trong sân viện.