Lâm Vi Tuyết ấp úng mãi không trả lời được.
Cửu Cửu khẽ cười lạnh, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt càng khiến khí chất của cô ấy thêm quyến rũ, nhưng lời nói lại sắc bén không chút thương tình: "Các thành viên của bộ phận kỷ luật đều đang ở căng tin. Tôi vừa từ đó đi ra, cô chắc chắn là..."
[Đúng vậy! Cô ta rõ ràng chỉ cố tình thu hút sự chú ý của Nam Cung Lê! Hơn nữa, phù hiệu kia thậm chí còn không phải trộm mà là cô ta tự may theo mẫu! Tay nghề của cô ta cũng khá khéo đấy! Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ta làm mấy chuyện này! Nhờ cách này, cô ta đã khiến vô số công tử nhà giàu hư hỏng ở Học viện quý tộc St. Slyria để mắt đến mình rồi đấy!]
Cửu Cửu: [?]
Ai đang nói vậy?
Cô ấy nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy Thẩm Doãn đang ngồi trong chiếc siêu xe Apollo bạc, khẽ gật đầu chào cô một cách đầy chế giễu.
Cửu Cửu quay lại, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét, trong đầu nhanh chóng xử lý thông tin.
Mẹ nó, Thẩm Doãn đi chuyển giới từ khi nào vậy?!
Sao giọng lại ngọt kiểu tiểu thư thế này?
Cô suýt chút nữa đã rung động rồi... chết tiệt!
Quả nhiên, nhà họ Thẩm toàn là biếи ŧɦái!
Thẩm Doãn quay đầu lại, nhíu mày khó hiểu, bực bội lẩm bẩm:
"Mẹ nó, sao con bé nhà họ Cửu vừa nhìn mình như thể vừa ăn phải c*t vậy?"
Nếu như trong bộ tiểu thuyết "Thiếu gia hắc đạo và cô nàng ngạo kiều", nhân vật của Ôn Thất Thất là một bé mèo nhỏ ngoài mềm trong cứng, thực chất là một đóa bạch nguyệt quang xấu xa, độc ác đến tận tâm can.
Thì nhân vật của Cửu Cửu lại hoàn toàn không cần che giấu điều gì, mạnh mẽ, thẳng thắn, dám làm dám chịu, thậm chí còn bá khí hơn cả nam chính Nam Cung Lê gấp chín lần, là một đóa chu sa chí cực kỳ quyến rũ.
Bạch nguyệt quang và chu sa chí.
Nghe qua thì chính là số mệnh của hai kẻ đối đầu trời sinh, nước lửa không dung, nhưng lúc này...
Nữ chính Lâm Vi Tuyết, kẻ vừa bị vạch trần một nửa, đang co ro rưng rưng nước mắt, đáng thương tựa vào vòng tay rộng mở đầy tự nhiên của nam chính Nam Cung Lê.
Hắn nhìn cô ta khóc đến đáng thương lại đáng yêu, cánh tay chưa từng mở ra với bất kỳ ai, giờ lại vô thức dang rộng đón lấy cô ta!
Hắn thậm chí không hề phản cảm với cô ta!
Đáng ghét quá đi mất!
Hắn đã từng tiếp xúc với bao nhiêu cô gái rồi chứ!
Nhưng đây là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy khác biệt đến thế!