Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 28

Cô có bao nhiêu điểm tích phân nhỉ?

Thiên Tầm nhìn vào tài khoản của mình, chỉ có 99 điểm tích phân nhận được từ gói quà tân thủ, căn bản không đủ mua một tấm meme.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc gói quà tân thủ của mình ngoài điểm tích phân thì còn có vài meme khác, cô bèn mở kho đồ để kiểm tra.

"Sao mày không lên trời đi * 1 ngày, Tao trộm xe điện nuôi mày * 3 ngày", "Chuồn thôi chuồn thôi * 3 ngày", "A, nước Tây Hồ, nước mắt của tôi * 7 ngày", "Đồ đàn ông cặn bã * vĩnh viễn".

1, 2, 3, 4, 5.

Tổng cộng năm tấm meme, chỉ có bốn cái là có giới hạn thời gian, cái có thể sử dụng mãi mãi là…

Đồ đàn ông cặn bã?

Thiên Tầm: ???

Đây lại là meme gì? Nó có tác dụng gì? Biến cô thành tên đàn ông cặn bã, hay biến người khác thành đàn ông cặn bã?

Thiên Tầm rơi lệ chua xót.

Sao "chuồn thôi chuồn thôi" lại không phải bản vĩnh viễn chứ?

Chuồn thôi chuồn thôi là vật dụng cần thiết để chạy trốn, vậy "đồ đàn ông cặn bã" thì sao?

Thiên Tầm lặng lẽ hỏi 001: "Cái tấm meme "đồ đàn ông cặn bã" này dùng rồi sẽ thế nào?"

[Ngài có thể tự mình khám phá.]

Thiên Tầm bĩu môi: "Cửa hàng các người bán đồ mà không có dịch vụ hậu mãi sao?"

[Hàng đã bán, miễn đổi trả.]

Thiên Tầm: "..." Còn rất hùng hồn nữa chứ.

Cô cũng chẳng thể nói gì, dù đây có là cái bàn tay vàng lưu manh, cô cũng phải dùng thôi.

Thiên Tầm thở dài, lùi một bước, nói: "Không có dịch vụ hậu mãi, các người cũng có thể giảm giá chứ?"

001: [Lần đầu mua hàng được giảm 50%.]

Thiên Tầm: "Không thể giảm thêm chút nữa sao?"

001: [Cửa hàng không cho phép tự ý thay đổi giá niêm yết của sản phẩm.]

Thiên Tầm: "Ý tôi là, có thể giảm 90% không?"

001 không nói gì, dường như bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc.

Thiên Tầm mặt dày tiếp tục nói: "Dù sao tôi cũng là người mới, không thể có thêm chút phúc lợi sao?"

001: [... Hệ thống không thể thay đổi quy tắc của cửa hàng.]

Thiên Tầm lại nài nỉ thêm một lúc, tuy nhiên, cô nói một đống mà vẫn không thấy 001 nhượng bộ, cô đành phải bỏ cuộc.

Nghĩ đến những tấm meme hiện có, Thiên Tầm cảm thấy mình vẫn phải mua thêm một số loại tấn công.

Cô hiện có 99 điểm tích phân, meme trong cửa hàng, bản vĩnh viễn có giá thấp nhất là 100, giảm 50% tức là 50. Vậy nên, cô có thể mua một bản vĩnh viễn, 49 điểm tích phân còn lại để dành trước.

Thiên Tầm lật xem các meme trong cửa hàng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một meme có tên "Sao mày không lên trời đi".