Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 1

"Ring ring ring..."

Thiên Tầm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tối hôm qua, cô thức cả đêm để chơi game, mới ngủ được một lúc thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, lúc này, đầu cô đau như búa bổ.

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo.

Thiên Tầm mơ màng nghe máy: "A lô."

"Xin hỏi có phải cô Thiên Tầm không ạ? Tấm vé số cô mua ở chỗ chúng tôi đã trúng giải nhất!..."

Giọng nữ dịu dàng truyền qua điện thoại, nhưng chưa kịp để cô ấy nói hết câu, Thiên Tầm đã cúp máy.

Chắc chắn là lừa đảo. Cô trợn trắng mắt, thầm nghĩ.

Thiên Tầm là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bốn tuổi được mẹ nuôi nhận nuôi, ba năm trước, mẹ nuôi bệnh qua đời, cô lại trở thành trẻ mồ côi, may mắn thay, có người tốt bụng tài trợ cho cô học hết cấp ba.

Năm nay Thiên Tầm mười tám tuổi, một tháng trước, cô nhận được giấy báo nhập học của trường đại học mà mình yêu thích, trong niềm vui mừng, cô cũng có chút lo lắng, người tốt bụng chỉ tài trợ cho cô học hết cấp ba, sau này phải dựa vào chính mình.

Thiên Tầm có chút tài năng về game, tích lũy được vài năm, trong ngành cũng có chút tiếng tăm, gần đây cô nhận được vài đơn hàng, cày game điên cuồng cho người khác để kiếm tiền sinh hoạt đại học.

"Ring ring ring..."

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Thiên Tầm thấy lại là số điện thoại vừa rồi, trong lòng có chút bực bội, không khỏi nhíu mày.

Cô không mua vé số nào cả, người này chắc chắn là kẻ lừa đảo.

Thiên Tầm định cúp máy rồi chặn số, nhưng ma xui quỷ khiến, cô lại nghe máy.

"Cô Thiên ơi, cô đừng cúp máy, tôi không phải kẻ lừa đảo..."

Hình như sợ Thiên Tầm lại cúp máy, người ở đầu dây bên kia vội vàng giải thích tình hình.

Hóa ra, vài ngày trước, khi đi siêu thị, cô tình cờ gặp đợt khuyến mãi lớn nên mua khá nhiều đồ, vừa khéo đạt 199 đồng. Trung tâm thương mại liền tặng cô một tấm vé số, nói rằng họ đang tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm, khách hàng mua sắm đạt mức nhất định sẽ nhận được quà tặng. Khi đó, cô còn cảm thấy hết sức khó hiểu, chưa từng thấy ai lại lấy vé số làm quà tặng như vậy.

Thiên Tầm hỏi: "Làm sao các người biết tôi trúng giải nhất?"

"Đây là hoạt động do công ty chúng tôi tổ chức, số vé số là ngày sinh của sếp chúng tôi..."

Thiên Tầm nghe đến đây, đột nhiên nhớ ra, hôm đó, sau khi cô nhận vé số, nhân viên còn yêu cầu cô quét mã để điền thông tin gì đó. Cô nghe nói điền xong sẽ được giảm giá, lại nghĩ đây là siêu thị chính quy, có chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, cũng không sợ lộ thông tin nên đã để lại tên, số điện thoại, số vé số...