[Ký chủ, cô, cô còn giận sao?]
"Tôi giận có ích gì? Cậu đã lừa tôi đến nơi này rồi."
Nguyễn Nhuyễn từng gặp những người không đáng tin cậy, nhưng chưa từng thấy hệ thống nào không đáng tin cậy như vậy.
Hệ thống của người khác đều là trợ lực, đến lượt mình lại thành "mỹ nhân ngốc nghếch" đến bản đồ cũng không hiểu.
Ồ, mỹ nhân này cũng là do hệ thống tự phong.
Để có thể chuyển chủ đề thành công, hệ thống thật sự rất giỏi ba hoa, làm nũng, bán manh, không từ thủ đoạn nào.
Quan trọng là Nguyễn Nhuyễn lại rất vô dụng, cứ bị nó dắt mũi, đến khi nhận ra thì đã đến biển Huỳnh Thạch.
[Nơi này rất tốt, tôi thật sự không lừa cô.]
Giọng hệ thống nhỏ nhẹ, sợ lại bị ký chủ mắng.
"Đúng là rất tốt, đoạn phim quảng cáo cậu cho tôi xem cũng là trời xanh mây trắng bãi cát, nhưng đó là trước tận thế, trước tận thế!"
Nguyễn Nhuyễn xé toạc bao bì, gói gia vị không cẩn thận rơi xuống đất, cúi xuống nhặt thì tay dính đầy cát.
Biển Huỳnh Thạch bây giờ đã biến thành một sa mạc hoang vu. Nhìn ra xa chỉ thấy cát vàng mênh mông, trong phạm vi vài cây số ngoài xác sống ra không tìm thấy thứ gì khác có thể cử động.
Nguyễn Nhuyễn đá vào thùng xăng bên cạnh, miễn cưỡng chặn cánh cửa đã vỡ làm đôi, tránh để cát bay vào thêm.
[Nhưng đất ở đây màu mỡ, đặc biệt thích hợp…]
"Đặc biệt thích hợp để trồng trọt đúng không."
Nguyễn Nhuyễn nghiến răng nghiến lợi nói.
Một người một hệ thống đi cùng nhau một đường, khó tránh khỏi có những lúc trò chuyện, sau đó hệ thống lỡ miệng.
Cái gì mà hệ thống ma pháp cao cấp, sang trọng, hỗ trợ giấc mơ trở thành pháp sư của mọi người, tất cả đều không có!
Nguyễn Nhuyễn húp một ngụm mì lớn, thở dài, ngay từ đầu bản thân đã nên phát hiện ra chuyện không đơn giản như vậy, dù sao cũng là tiểu thuyết do anti-fan viết, làm sao có thể đối xử tốt với mình chứ?
Pháp sư nhà nào mà không có đạo bào và đũa phép, không có thì ít nhất cũng phải có một cái máy biến hình chứ.
Không ngờ có một ngày, khi bản thân có thể tiếp xúc với loại dị năng phi tự nhiên này, mang theo đầy sự kinh ngạc và vui mừng, lại nhận được một hệ thống ma pháp trồng trọt.
Nguyễn Nhuyễn từng mang theo mười hai vạn phần sùng kính, cẩn thận mở cuốn "Ma Pháp Đại Toàn" mà hệ thống cực lực đề cử.
"Phương pháp chế tạo chính xác dụng cụ ma pháp chuyên dụng – cuốc cây nấm?"
Nguyễn Nhuyễn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lật thêm vài trang.