Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 12

Ngô Thanh Thanh bị Nguyễn Nhuyễn giữ chặt, ra sức giãy giụa, bất chấp tất cả mà hét lớn: "Cứu mạng, cứu mạng, Nguyễn Nhuyễn biến thành xác sống rồi!"

Câu nói này như một công tắc, những người khác đang trốn trong bóng tối từ từ bước ra.

"Thanh Thanh, em đừng sợ, anh đến cứu em đây." Tống Lăng Vân rút ra một con dao dài từ phía sau, trên đó còn có chất lỏng khô đặc.

Ngụy Cương giơ cao ống thép trong tay, Chu Dương đi sau một bước, theo sát Tống Lâm, hai người vẫn có chút kiêng dè Nguyễn Nhuyễn.

"Anh Lăng Vân, cứu em, Nguyễn Nhuyễn mất trí rồi!" Ngô Thanh Thanh giãy giụa càng mạnh hơn, liều mạng kéo Nguyễn Nhuyễn về phía lưỡi dao.

Thực ra Nguyễn Nhuyễn không dùng nhiều sức, chỉ là hơi khống chế cô ta, cô cúi đầu nhìn khóe miệng đang nhếch lên của Ngô Thanh Thanh, đẩy cô ta về phía Tống Lăng Vân.

Mũi dao sáng loáng kề ngay mặt, lần này Ngô Thanh Thanh hét lên đầy chân thật.

Nguyễn Nhuyễn mượn Ngô Thanh Thanh che chắn, xoay người bỏ chạy, trong tay cô không có vũ khí nào khác, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với đám người này.

Tống Lăng Vân buộc phải thu dao lại, đỡ lấy Ngô Thanh Thanh đang lao tới, gân xanh trên trán nổi lên: "Đuổi theo!"

Chu Dương chặn Tống Lâm đang muốn xông lên, hỏi: "Lăng Vân, cô ta chạy rồi thì thôi, chúng ta đuổi theo cũng vô ích."

Chu Dương có thể cảm nhận được, Tống Lăng Vân nhắm vào Nguyễn Nhuyễn, chỉ đơn giản là muốn lấy mạng người vì Nguyễn Nhuyễn từng cắm sừng anh ta, có phải hơi quá đáng không. Chu Dương không muốn vì lợi ích riêng của Tống Lăng Vân mà đắc tội với một dị năng giả.

"Đến giờ mà anh vẫn còn nói giúp con bitch đó!" Tống Lâm không nhịn được kéo Chu Dương muốn tranh luận, hai người sắp cãi nhau đến nơi, Tống Lăng Vân vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Anh Chu, chị Lâm, hai người không thấy có gì đó không đúng sao? Nguyễn Nhuyễn vốn là người yếu nhất trong đám chúng ta, vậy mà cô ta lại thức tỉnh dị năng."

Tống Lăng Vân nói dối không chớp mắt: "Tôi tận mắt nhìn thấy, cô ta lấy đi một viên tinh thạch, ngay trong túi cô ta, đó chắc chắn là mấu chốt để cô ta thức tỉnh dị năng!"

Tinh thạch!

Cụm từ này không xa lạ gì với mọi người, đó là thứ tốt mà các dị năng giả tranh giành. Trước đây chỉ nghe nói tinh thạch có thể nâng cao dị năng, không ngờ còn có tinh thạch có thể kích phát dị năng.

Mặc dù khung cảnh vừa rồi hỗn loạn, nhưng Chu Dương đã sớm chú ý đến túi của Nguyễn Nhuyễn phồng lên một cục!