Bạo Hồng [Trọng Sinh]

Chương 21

Một tuần trôi qua, năm tập đầu của «Gặp Ma» đều đã phát sóng xong. Ngoại trừ hot search do đài truyền hình mua, từ các phương diện thảo luận khác nhau mà xét, đoàn làm phim và đài truyền hình đều cảm thấy bộ phim này có hy vọng.

Đương nhiên, là một bộ phim truyền hình, có nổi tiếng hay không, có bùng nổ hay không, chỉ nhìn vào độ hot trên mạng là không chính xác.

Hiện tại "thủy quân" (những người được thuê để tạo dư luận) nhiều như vậy, độ nổi tiếng và độ hot trên mạng không đủ để làm căn cứ tham khảo.

Mà tiêu chuẩn để cân nhắc một bộ phim truyền hình có "bùng nổ" hay không, vẫn phải dựa vào rating (tỷ suất người xem) để nói chuyện.

Rating của tất cả các chương trình từ thứ Sáu đến Chủ nhật sẽ được thống nhất công bố vào thứ Hai, vì vậy trước 9 giờ sáng thứ Hai, đoàn làm phim và đài truyền hình đều hồi hộp chờ đợi rating của tập đầu tiên.

"Có rồi, có rồi."

Nhân viên đài truyền hình Quả Xoài vừa xem được rating liền lập tức thông báo cho lãnh đạo.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bảng rating.

Thứ Sáu:

Hạng 1: «Những năm tháng của tôi» tập 32, 33, đài truyền hình Mị Lam, 1.764

Hạng 2: «Mặt trời mọc» tập 27, 28, kênh Trung ương 4, 1.200

Hạng 3: «Không thể không yêu em» tập 45, đài truyền hình Quả Xoài, 1.116

Hạng 4: «Gặp Ma» tập 01, đài truyền hình Quả Xoài, 1.023

Người phụ trách đài truyền hình có chút thất vọng.

Tập 1 đạt 1.023, không tính là "xịt", nhưng không có bất kỳ liên quan nào đến việc "bùng nổ".

Một rating ở mức trung bình.

Đương nhiên phim truyền hình mới phát sóng, rating vẫn chưa ổn định, tập 1 thường không có tính tham khảo. Một bộ phim truyền hình rốt cuộc là "đầu voi đuôi chuột" hay "đầu chuột đuôi voi", còn phải xem tình hình tiếp theo.

Đài truyền hình lại vội vàng xem tiếp, phát hiện rating của thứ Bảy là 1.001, còn thấp hơn cả thứ Sáu.

Lãnh đạo đài truyền hình trong lòng đã có đáp án, không ôm hy vọng gì mà hỏi: "Chủ nhật thì sao?"

"1.227"

"Cậu nói bao nhiêu?"

"1.227!"

"Vậy mà lại tăng?" Lãnh đạo vui mừng khôn xiết, vội vàng xem rating.

Chủ nhật:

Hạng 1: «Những năm tháng của tôi» tập 36, đài truyền hình Mị Lam, 1.414

Hạng 2: «Gặp Ma» tập 04, 05, đài truyền hình Quả Xoài, 1.227

Khung giờ Chủ nhật so với thứ Sáu và thứ Bảy không được coi là khung giờ vàng, ngay cả «Những năm tháng của tôi» vốn luôn đứng đầu rating cũng giảm không ít, kết quả «Gặp Ma» lại tăng!

"Mau xem rating từng tập."

Lãnh đạo nóng lòng muốn xem rating từng tập và từng phân đoạn, muốn xem rốt cuộc chỗ nào đã tăng lên.

Không xem thì không biết, xem rồi thì cả đài truyền hình đều giật mình.

Rating cao nhất của Chủ nhật là tập 5, suýt chút nữa đạt đến rating 1.4, mà đỉnh điểm rating, lại chính là trước và sau hai lần Cửu Uyên xuất hiện!

Đài truyền hình vui mừng như điên, lại vội vàng kiểm tra lượt xem online.

Không ngoài dự đoán, gần như cùng một xu hướng với rating, tập 5 vừa mới ra mắt được 9 tiếng, lượt xem đã đuổi kịp tập 1 đã phát sóng hai ngày.

Kéo video tập 5 ra xem, trong tập này, bất kể là bình luận "đạn mạc" (bình luận chạy trên màn hình) hay bình luận thường, xuất hiện nhiều nhất đều là bốn chữ Cửu Uyên Ma Tôn!

"A a a a a cuối cùng cũng đợi được anh, may mà em không bỏ cuộc, hôn Ma Tôn!"

"Cửu Uyên ca ca trong phim còn đẹp trai hơn!!!!"

"Ma Tôn, em muốn sinh khỉ con cho anh!!!"

"Lý Châm là của em, sao có thể đẹp trai như vậy!! Đẹp trai như vậy là phạm pháp có biết không!!!"

Bị màn hình tràn ngập Cửu Uyên, đài truyền hình dù có chậm chạp đến đâu cũng biết điểm bùng nổ ở đâu!

"Mau gọi điện cho đoàn làm phim, thêm đất diễn, thêm đất diễn cho Cửu Uyên! Thêm thật nhiều vào!"