Hôm Nay Nam Chính Não Yêu Đương Hắc Hoá Chưa?

Chương 2: Bồ Đề nhất tộc

Nhưng Bồ Đề nhất tộc… Nói một câu khoe khoang, sinh ra đã được mọi người yêu thích, ngàn vạn năm qua, vô số tổ tiên đi trước ngã xuống, người sau tiến lên nhưng chẳng một ai thành công.

Đa số cuối cùng đều nói chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt, những ai số quá đen thì gặp phải kẻ bạc tình, nhưng cũng chẳng ai bạc tình đến mức xuống tay tàn nhẫn.

Đến đời Ninh Yểu, trọng trách phi thăng chủ yếu đặt lên vai nàng và tỷ tỷ Ninh Đường.

Là tỷ tỷ, Ninh Đường dũng cảm đảm nhận trọng trách này, vì mục đích phi thăng, nàng ấy đã cố ý kết giao với chưởng môn của Phong Tùng Tiên Cảnh — Một môn phái tu hành theo con đường vô tình đạo, vô tình vô nghĩa vô tâm vô ái, dựa vào việc sát thê chứng đạo, tương đối thỏa mãn điều kiện.

Toàn bộ tộc nhân ký thác kỳ vọng cao, kết quả đến cuối cùng, chưởng môn kia vì muốn ở bên Ninh Đường mà tự hủy đạo tâm.

Đạo tâm vô tình đã hủy, chỉ còn lại não yêu đương, đừng nói đến sát thê chứng đạo, chỉ cần ai dám làm tổn thương tỷ tỷ một chút, hắn ngược lại muốn đi liều mạng với người ta trước.

Sự đã rồi, tỷ tỷ đành phải nhận mệnh, nàng ấy bảo Ninh Yểu: “Yểu Yểu, tỷ tỷ đã không còn hy vọng phi thăng, cả đời này không thể lập nghiệp được. Tỷ phu của muội đã bị hủy mất linh mạch đạo tâm, ta phải đưa chàng ra ngoài chữa trị, đồng thời cũng phải tránh mũi nhọn của Phong Tùng Tiên Cảnh, núi Lạc Tương này đành giao lại cho muội trông coi.”

“Muội không cần tự gây áp lực quá lớn, cũng không nhất thiết phải ép bản thân hoàn thành đại nghiệp phi thăng. Ngay cả con đường vô tình đạo này cũng không đi được, chỉ sợ là trời muốn tuyệt đường phi thăng của tộc Bồ Đề ta. Tuy nhiên, nếu muội thực sự chưa từ bỏ ý định, nhất định phải thử một lần, thì chỉ còn hy vọng cuối cùng là yêu nô bị giam cầm trong Huyền Nguyệt Tiên Tông.”

Ngọn lửa hy vọng trong lòng Ninh Yểu bùng cháy dữ dội, tất nhiên phải thử, ai trong tộc mà chẳng xem phi thăng là sứ mệnh, ngã xuống rồi lại đứng lên chiến đấu suốt hàng vạn năm: “Xin tỷ tỷ chỉ điểm, muội nhất định sẽ dốc toàn lực!”

Ninh Đường nói: “Huyền Nguyệt Tiên Tông thủ đoạn đê hèn, nuôi dưỡng một nhóm yêu nô dùng để phục vụ ngày thường hoặc hỗ trợ tu luyện. Mấy ngày trước khi đi dự tiệc với tỷ phu của muội, ta thấy bọn họ dùng một yêu nô làm lễ vật, giao cho Phong Tà Đạo Tông chà đạp làm nhục, ta thấy không ổn, phát hiện trên người hắn có long khí, nhưng thoạt nhìn lại không giống Long tộc bình thường, đám ngu ngốc kia có mắt không tròng, đó hẳn là Long tộc Thương Uyên.”