Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều, Lục Nhiên bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng háo hức. Hôm nay không phải là một ngày bình thường—cậu đã mong chờ ngày này từ lâu.
Chiếc cặp sách khoác hờ trên vai, cậu nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến lòng cậu càng thêm rộn ràng.
Trên đường về nhà, Lục Nhiên không đi thẳng mà rẽ sang một con phố nhỏ. Cuối con phố ấy là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, nơi gắn liền với rất nhiều kỷ niệm đẹp của cậu.
Tấm biển hiệu gỗ treo trước cửa đung đưa khẽ khàng trong gió, mang theo hương thơm ngọt ngào của những mẻ bánh vừa ra lò. Khi Lục Nhiên đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ vang lên, chào đón một vị khách quen thuộc.
Hương bơ sữa, chocolate và vani quấn lấy nhau tạo thành một mùi thơm ấm áp. Tủ kính trưng bày những chiếc bánh đủ hình dáng và màu sắc, mỗi loại đều đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật.
Ánh mắt cậu dừng lại trước một chiếc bánh kem vị xoài. Lớp kem vàng nhạt mịn màng ôm lấy những lớp bánh bông lan mềm xốp, trên cùng là những lát xoài tươi mọng nước, điểm xuyết thêm vài chiếc lá bạc hà xanh non.
Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến những năm tháng trước kia—khi còn nhỏ, mỗi dịp sinh nhật, mẹ đều đưa cậu đến đây để mua bánh. Mẹ rất thích vị xoài, bởi hương vị dịu ngọt, tươi mát của nó.
Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Cậu muốn mua chiếc bánh này để tặng mẹ.
Lục Nhiên mỉm cười, cẩn thận lấy ví ra, tiến đến quầy thanh toán. Trong lòng cậu lúc này tràn ngập sự mong chờ—mong được nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẹ khi nhận món quà nhỏ này.
Khi cậu đẩy cửa bước vào, một làn hương ngọt ngào lập tức tràn ngập khắp không gian, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác một cách đầy dễ chịu.
Tủ kính trưng bày vô số loại bánh khác nhau, mỗi loại đều mang một màu sắc và sức hấp dẫn riêng. Ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên lớp kem mịn màng, làm chúng trông càng thêm đẹp mắt.
Một nhân viên tiệm bánh nhanh chóng bước tới, nở một nụ cười tươi tắn:
"Chào bạn! Bạn cần mua bánh gì ạ? Hôm nay tiệm có rất nhiều loại bánh mới đó!"
Lục Nhiên gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Mình muốn mua một chiếc bánh kem vị xoài."
Nghe vậy, nhân viên khẽ nhướng mày, trong lòng thầm suy đoán: Cậu ấy trông còn rất trẻ, chắc mua bánh để tặng bạn gái nhân ngày 8 tháng 3 rồi đây!
"Bánh vị xoài của tiệm là một trong những loại bán chạy nhất. Hôm nay bọn mình có ba mẫu trang trí khác nhau, bạn muốn chọn loại nào?"