Thật không ngờ hệ thống lại chu đáo đến vậy.
Tuy nhiên, điều làm cậu bất ngờ hơn là 【Tiểu trinh thám · Đồ trang sức】 lại thuộc tính 【Ưu nhã】.
Có lẽ thuộc tính 【Ưu nhã】 không chỉ giúp người mặc trở nên tao nhã hơn mà còn mang lại tác dụng giữ lý trí và bình tĩnh.
Không trách được lần trước, khi Kiều Tư Liễu bắt được chiếc kính mắt viền vàng có thuộc tính 【Ưu nhã】, chỉ trong một đêm đã có thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
Nhưng đối đầu với tội phạm gϊếŧ người rất nguy hiểm, chỉ có thuộc tính 【Ưu nhã】 e là chưa đủ. Có lẽ cậu còn cần thêm một trang phục có thuộc tính 【Vận động】 để bảo vệ bản thân.
Lần sau khi tổ chức sự kiện "Chúc Phúc", cần phải xem xét thêm nhiều chi tiết thực tế để tìm ra phương án phù hợp hơn.
Tống Thời Thanh ăn sáng xong liền lập tức trở về giáo đường.
Khi cậu trở lại, Kiều Tư Liễu — tín đồ của Thần Trang được thần minh ban phước ngày hôm qua cũng vừa đến nơi.
Là một tín đồ sùng đạo, việc dậy sớm đến giáo đường nghe giảng đạo là trách nhiệm mà nàng luôn tuân thủ.
So với hôm qua, khi nàng xuất hiện với vẻ ngoài giản dị và u ám hơn so với tuổi thật, hôm nay Kiều Tư Liễu đã thay đổi hoàn toàn. Nàng khoác lên mình một bộ trang phục sáng sủa, đủ để xứng đôi với chiếc váy tennis màu hồng nhạt, trông rạng rỡ hơn rất nhiều.
Dù quần áo đã được chỉnh trang lại, nhưng trên áo vẫn còn những nếp gấp nhỏ không quá rõ ràng — có lẽ do tần suất mặc không cao, nên lâu ngày bị chất đống trong góc tủ mà thành.
Dù vậy, những chi tiết nhỏ này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của nàng lúc này.
Kiều Tư Liễu đang đứng giữa đám đông tín đồ tò mò, họ vây quanh nàng và liên tục hỏi về những thay đổi mà Thần Trang đã mang đến.
"Kiều Tư Liễu, hôm qua thần minh đã ban cho cô Thần Trang, trông có vẻ đã thay đổi rất nhiều... Sau khi mặc nó vào, cô cảm thấy thế nào? Có thực sự giúp cô đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn không?" Một người lên tiếng hỏi.
Những người khác cũng tò mò và đặt những câu hỏi tương tự.
Kiều Tư Liễu không hề có ý định giấu diếm, thậm chí nàng còn mong muốn cả thế giới biết đến sự kỳ diệu mà thần minh đã ban cho.
Nghe mọi người hỏi, nàng vui vẻ chia sẻ cảm nhận của mình:
"Nói thế nào nhỉ... Kể cả có qua vài thập kỷ nữa, tôi cũng chưa từng cảm thấy tốt đến như bây giờ."
"Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau khổ do cuộc hôn nhân thất bại gây ra. Hơn nữa, tôi còn có thể sử dụng sức mạnh để trả thù những kẻ đã hại mình."