Sau khi có được một bước tiến triển, các hạng mục nghiên cứu khác cuối cùng cũng có, được những bước tiến triển khác nhau.
Thí nghiệm này là thí nghiệm được mở quyền hạn 80% nhân tính, điều này khiến cho mọi nhà thí nghiệm điều bất ngờ đây là một truyện khó, bất ngờ lại được được chấp nhận từ cấp trên.
Lại nhà lãnh đạo mới đến, bọn họ đều nghĩ chắc hắn là một người có ô dù lớn.
Nhưng lúc này mọi người không biết thật ra, hắn không phải có ô dù mà hắn là chủ của phòng thí nghiệm này, lí do thì phải quay lại mười hai ngày trước khi bị áp giải đến đây hắn đã kêu em trai mình đi trộm sổ đỏ của ông cụ.
Nhưng khi Quý Đình Nam nghe được hắn lại, nghĩ chắc là bản thân hắn lại chuẩn bị bị anh trai mình lừa bán thôi.
Dù sao thì hai anh em họ, năm năm tuổi anh trai bán hắn chi bọn buôn người, năm mười tuổi anh hắn lấy hắn làm vật thí nghiệm, năm mười tám tuổi anh trai hắn ném hắn vào tù, năm nay hai mươi tuổi tặng hắn một tên alpha.
Nghĩ lại thì thật là quá khứ dữ dội, nhưng anh hắn đã nhờ thì hắn vẫn làm, còn hắn hiện tại thì đã được ban tặng cho kì nghỉ tuyệt vời cụ thể là bị ông cụ ném vào viện tâm thần.
"Chu thúc, thúc nói xem cháu có phải như vậy quá là bất công quá không."
Chu thúc nhìn nhị thiếu gia của mình mà nói: "Ít ra ngài được tách ra khỏi đại thiếu, nghe nói bên kia ngài ấy thiếu vật thí nghiệm."
Nói xong nhìn thấy nhị thiếu đã sợ đến run cả người chỉ hận không thể bốc hơi, nhìn vậy thôi chứ sự ám ảnh mà nhị thiếu gây chi đại thiếu cũng không ít, như mang bom cho tặng sinh nhật mười tuổi của anh trai mà lỡ rút kíp nổ, tặng anh trai mình một con sư tử nhưng quên cho nó ăn.... còn nhiều chuyện nữa, nghĩ đến đây ông phát hiện mình vậy mà chịu được xuất hơn bốn mươi năm rồi, bản thân mình thật trâu bò.
Nghĩ đến đây lại thấy nhị thiếu bắt đầu đặt bom gửi đến địa chỉ phòng thí nghiệm, nhìn thấy cậy ông cũng chỉ còn biết co rút miệng mà nghĩ một đám điên, mà ông ở đây được thì chắc cũng là một kẻ điên rồi.
Quay lại hiện tại khu đang làm thí nghiệm hắn, không nhịn được mà hát xì một cái, quả nhiên lúc này ở nhà chính ông cụ đang chửi bới hắn vì vụ trộn sổ đỏ.
_____________
Tác giả: Tôi chỉ muốn nói là sẽ dừng truyện một thời gian để sửa lại mạch cốt truyện cho đúng đã nó cứ, thiếu thiếu với kì kì ấy. Không biết nói làm sao nhưng, mà ý tôi là tôi sẽ dừng lại và sửa lại cốt truyện khi nào ổn tôi sẽ đăng tiếp ạ.