"Thiếu gia Lục tham gia một chương trình tạp kỹ theo dạng truyền hình trực tiếp. Ngoài cậu ấy, còn có Đoạn Lâm Phong và Giang Chi Niên. Ngay trên sóng chương trình, cậu ấy đã trực tiếp vạch trần chuyện Đoạn Lâm Phong nɠɵạı ŧìиɧ và Giang Chi Niên làm kẻ thứ ba, khiến chương trình buộc phải tạm dừng phát sóng. Hiện tại, cư dân mạng đang bàn luận rôm rả về vụ việc này trên Weibo."
Tần Tư Lễ mở một số đoạn cắt từ buổi phát sóng trực tiếp mà cư dân mạng chia sẻ, càng xem, đôi mày anh càng nhíu chặt.
Giang Chi Niên thậm chí còn từng gửi những tin nhắn quá quắt đến A Ngôn như vậy...
Từ đây có thể thấy, trong mối quan hệ này, A Ngôn đã phải chịu bao nhiêu ấm ức và đau khổ.
Tốt lắm.
Người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ để chịu dù chỉ một chút uất ức, lại bị hai tên cặn bã này tổn thương đến mức này.
Bọn chúng thật sự nghĩ rằng anh, Tần Tư Lễ đã chết rồi sao?
"Giang Chi Niên đã khao khát nổi tiếng đến vậy..." Tần Tư Lễ liếc nhìn Phương Triết, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Muốn nổi tiếng thì cũng phải để mọi người hiểu rõ cậu ta hơn một chút, có phải không?"
“Hiểu rồi, tôi sẽ xử lý ngay.” Phương Triết gật đầu nhận lệnh nhưng không vội rời đi.
Dựa vào sự hiểu biết của anh về Tổng giám đốc Tần, chắc hẳn vẫn còn điều gì đó chưa được dặn dò xong.
Quả nhiên, Tần Tư Lễ trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói:
“Bảo Dư Tinh Diệu liên hệ với Đoạn Lâm Phong, nói rằng Tinh Diệu Khoa Kỹ có một vụ làm ăn muốn hợp tác với Lâm Phong Khoa Kỹ.”
“Được, tôi sẽ liên hệ với Tổng giám đốc Dư ngay.” Lần này, sau khi nhận lệnh, Phương Triết không dừng lại nữa mà quay người rời đi.
Tần Tư Lễ nhìn đồng hồ, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Lục Trì Ngôn, nghĩ đến việc cậu nói sẽ về nhà nấu cơm cho anh, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười nhẹ.
Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest treo trên lưng ghế, sải bước ra khỏi văn phòng.
Lần này, Tần Tư Lễ không đợi Phương Triết mà tự mình lái xe về biệt thự nhà họ Tần.
Vừa lên xe chưa được bao lâu, anh đã nghe thấy giọng nói của hệ thống trợ lý ảo Lucky vang lên:
“Hôm nay tâm trạng của chủ nhân dường như rất tốt. Đang phát bài hát Mùa Yêu Đương cho ngài.”
Tần Tư Lễ: “……”
Ban đầu tâm trạng anh quả thực không tệ, nhưng bây giờ thì… thật sự cạn lời.
“Đổi bài khác.” Anh mặt lạnh ra lệnh.
Lucky: “Vâng, ngay bây giờ sẽ phát bài Trời Nắng Tình Yêu cho chủ nhân.”
Tần Tư Lễ: “???”
“Đổi tiếp.” Sắc mặt anh ngày càng u ám.