[WTF?? Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?]
[Ủa? Hóng drama mà căng đét luôn này?]
[Không đùa chứ? Lục Trì Ngôn thẳng thắn thế này luôn?]
[Ông anh, anh thực sự đến tham gia show giải trí đấy chứ? Sao tôi thấy như anh đến để bóc phốt tra nam vậy??]
[Hot search chắc chắn đặt chỗ trước rồi!]
[Tôi cá là tổ chương trình chưa bao giờ nghĩ họ sẽ lên hot search theo cách này.]
[Ban đầu tôi mở show chỉ để xem cho vui, giờ thì tôi muốn hóng đại chiến bóc phốt luôn rồi!]
[Vậy là xác nhận luôn hả? Lục Trì Ngôn từng hẹn hò với Đoạn Lâm Phong, sau đó chia tay vì Giang Chi Niên chen chân vào?]
"Lục Trì Ngôn, cậu nói linh tinh cái gì vậy?!"
Giang Chi Niên còn chưa kịp phản ứng, Đoạn Lâm Phong đã giận dữ hét lên, giọng đầy uy hϊếp:
"Cậu lập tức xin lỗi Giang Chi Niên ngay!"
Lục Trì Ngôn liếc Đoạn Lâm Phong một cái, mắt đảo trắng.
Xin lỗi?
Bệnh à?!
Ai thèm quan tâm chứ!
Cậu cũng chẳng vội biện minh cho bản thân. Chỉ là… cậu lấy điện thoại ra, chạm vài lần vào màn hình, sau đó bật lên một đoạn ghi âm.
"Lục Trì Ngôn, hôm nay hình như là sinh nhật anh nhỉ? Vậy thì, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. À, đúng rồi, câu này là tôi thay mặt Lâm Phong nói đó.
Dù sao thì… bây giờ anh ấy đang ở bên tôi, không thể cùng anh đón sinh nhật được."
"Chỉ là tôi nói với anh ấy rằng tôi hơi cảm, đau đầu một chút, thế là anh ấy lo lắng đến mức phải đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Mà… giờ này rồi, chắc anh không còn ngồi đợi anh ấy về nữa đâu nhỉ?"
Đoạn ghi âm kết thúc, điện thoại tiếp tục tự động phát sang đoạn tiếp theo…
"LỤC TIỆN NHÂN, ANH THẬT ĐÊ TIỆN!"
"Anh có bệnh thì đi khám! Cơ thể không khỏe thì đến bệnh viện! Không có đàn ông thì anh chết được chắc?"
"Anh biết rõ hôm nay Lâm Phong ở bên tôi, vậy mà còn cố tình gọi cho anh ấy vào lúc này, có phải anh cố ý không?"
"Anh có biết tôi đã chuẩn bị bao lâu để tạo bất ngờ cho Lâm Phong hôm nay không? Tất cả đều bị anh phá hủy hết rồi, đồ tiện nhân!"
[Hả? Đây… đây là giọng của Giang Chi Niên đúng không?]
[Trời ạ! Không phải Giang Chi Niên luôn giữ hình tượng thỏ trắng ngây thơ sao? Sao nói chuyện bẩn miệng thế này?]
[Sụp đổ tam quan! Làm "tiểu tam" mà còn có thể nói chuyện ngang nhiên như vậy à?]
[Một câu "tiện nhân" lại một câu "tiện nhân", vậy rốt cuộc ai mới là người đê tiện đây?]
[Buồn cười thật sự! Anh ta bệnh thì bám lấy Đoạn Lâm Phong, nhưng Lục Trì Ngôn bệnh thì phải tự đi khám? Cuối cùng ai mới là kẻ đáng khinh bỉ?]