Đây Không Phải Rpg

Chương 36

Sương mù dày đặc dần tan đi, và bạn cũng bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Nơi này dường như không còn là Chimera Wetland nữa, mà là một vùng đồng bằng rộng lớn, tràn đầy hơi thở nguyên thủy, như thể chưa từng có bóng dáng con người đặt chân đến. Mấy con thú dữ đuôi bò cạp chạy vụt qua trước mặt bạn, và ở phía xa, gần chân núi, là vài bóng đen khổng lồ với chiếc sừng dài đáng sợ, hình dáng giống như những con rùa đen khổng lồ, đầu to như ngọn núi nhỏ, trông rất đáng sợ.

Có vẻ như bạn đã lạc vào một vùng đất kỳ lạ…

Không ổn rồi, những con quái vật kia trông không dễ đối phó chút nào, đặc biệt là con rùa đen khổng lồ kia, chỉ cần một cái giẫm chân là có thể nghiền nát bạn… Dù trong các trò chơi RPG truyền thống, thường sẽ không xuất hiện khu vực quái vật vượt cấp, nhưng ở đây Hisoka đã phá vỡ cốt truyện nguyên bản khi bạn ném vũ khí (phân) vào hắn…… Ai biết được giới hạn của hệ thống này ở đâu.

Vùng hoang dã vắng vẻ này khiến bạn cảm thấy bất an, xung quanh không còn cảm nhận được sự hiện diện của Hisoka, vì vậy bạn quyết định quay lại, nhưng vừa bước vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống.

“Một con sói đuôi bò cạp hoang dã xuất hiện.”

Tim bạn đập nhanh, theo phản xạ xoay người, chỉ thấy con thú dữ đuôi bò cạp vừa nãy gầm lên và lao về phía bạn. Bạn nhanh chóng né sang một bên, con thú đánh hụt.

Xong rồi, không muốn đánh nhau cũng phải đánh thôi!

Bạn không còn cách nào khác, rút đinh ba ra và đâm vào lưng con sói đuôi bò cạp, nó hét lên một tiếng, bạn đánh trúng gáy nó.

Hệ thống thông báo: Cà Rốt Khoai Tây đánh trúng tim, sói đuôi bò cạp HP-115.

Hả? Không khó đánh như bạn tưởng tượng sao…

Sau bốn hiệp, bạn hạ gục con sói đuôi bò cạp, nhận được 135 điểm kinh nghiệm, 153 tiền, còn thiếu 475 điểm kinh nghiệm nữa là lên cấp.

… Có vẻ bạn đã đánh giá quá cao kẻ địch ở đây?

Huấn luyện viên bắt đầu hăng hái nhặt tiền, bạn nhìn chiến lợi phẩm một lúc, rồi vui mừng khôn xiết.

Đánh một con được hơn trăm điểm kinh nghiệm, vậy thì chẳng mấy chốc bạn sẽ lên cấp, luyện thêm một chút nữa, còn sợ gì Hisoka, có thể đánh cho hắn tè ra quần luôn!

Hỏi: Kỳ thi thợ săn vẫn đang diễn ra, bạn ở đây luyện cấp có ổn không?

Đáp: Ổn chứ, vấn đề gì đâu! Vì thời gian chính tuyến sẽ tạm dừng khi bạn luyện cấp!

Chém gϊếŧ sói đuôi bò cạp một lúc, bạn lên được 8 cấp, chiến đấu ngày càng dễ dàng, nhưng bạn vẫn không dám trêu chọc con rùa kim cương (bạn tạm đặt tên nó như vậy). Hơn nữa, bạn cũng cuối cùng nhớ ra cảnh tượng quen thuộc này là gì, rõ ràng nó được lấy cảm hứng từ trò chơi nổi tiếng của hãng Enix 《Final Fantasy》 (viết tắt là FF)…… Cứ như vậy bị mang sang dùng.

Nhưng ở đây chắc chắn không có ai phàn nàn về vấn đề bản quyền, đối với hệ thống giới hạn này, dù họ làm gì bạn cũng không ngạc nhiên nữa. Đánh quái tốn đói khát rất nhanh, bạn mang theo khá nhiều đồ ăn, nhưng nghĩ đến chặng đường dài phía trước trong kỳ thi thợ săn, bạn không nỡ ăn, may mắn là trên mặt đất mọc đầy các loại thảo dược kỳ lạ, và chúng sẽ hồi sinh sau mỗi trận chiến. Mùi vị của chúng thật kinh khủng, nhưng để tiết kiệm đồ ăn, bạn kiên quyết vừa đánh quái vừa đào thảo dược ăn sống, ăn đến mức bạn cảm thấy mình sắp biến thành một con bò, đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống: Cà Rốt Khoai Tây nhận được danh hiệu 【Chuyên gia thảo dược nhỏ】, 【Người mới ăn chay】.

… Cái gì mà danh hiệu kỳ quặc vậy.

Bạn dừng đánh quái, mở bảng trạng thái ra xem, phát hiện dưới ảnh đại diện của mình có thêm một danh hiệu.

Chuyên gia thảo dược nhỏ: Trang bị danh hiệu này sẽ tăng hiệu quả hồi phục HP khi sử dụng thảo dược lên 5%.

Người mới ăn chay: Ăn 100 cây thảo dược để đạt được.

À… Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ khá lợi hại…

So sánh với cái thứ hai, cái đầu tiên có vẻ hữu dụng hơn, bạn quyết định trang bị danh hiệu “Chuyên gia thảo dược nhỏ”, dù bạn cảm thấy cái tên nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng xét về hiệu quả hồi phục, hình tượng không quan trọng!

Tiếp tục xem xuống, bạn phát hiện còn rất nhiều danh hiệu chưa được mở khóa, bao gồm:

【Kẻ vượt đèn đỏ】: Vượt đèn đỏ và chạy trốn 50 lần, trí lực +30;

【Sứ giả tâm lốp xe】: Trộm 30 cái tâm lốp xe mà không bị bắt, nhanh nhẹn +50;

【Chuyên gia phân bón nhập môn】: Ném 30 quả phân, khi tấn công có tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hỗn loạn;

【Tín đồ triết học ♂】: Sưu tầm đủ bộ thẻ của Soli? Hải Lăng, tăng 50% sát thương vật lý lên nam giới;

【Kẻ phá hoại】: Đập vỡ 100 cái bình, phòng thủ +50;

【Trái cây ngây thơ】: Được Hisoka đánh giá cao, nhận thêm 5% kinh nghiệm sau mỗi trận chiến;

【Nữ chiến binh mát lạnh】: Mặc bikini chiến đấu 50 trận, nhanh nhẹn +50;

【Hiệp sĩ sỉ nhục】: Cởi bỏ toàn bộ trang bị phòng thủ, chiến đấu 50 trận trong trạng thái khỏa thân, nhanh nhẹn +100;

【Tiểu phi cước】: Đá 50 nhân vật ngẫu nhiên, sát thương +50;

【Bướm đêm】: Tiêu hơn 500,000 jenny tại host club, sức hút +150;

【Si nữ】: Ở suối nước nóng nam giới hơn 30 phút, may mắn +50…

Khoan đã, toàn là những danh hiệu gì kỳ quặc vậy!

Điều kiện để đạt được không quá khó, nhưng ý nghĩa của những danh hiệu nghe có vẻ giới hạn này là gì… Bạn không thể nghĩ ra, cuối cùng quyết định coi chúng là “Trò đùa ác ý”, dù sao… Đạt được danh hiệu sẽ tăng thêm thuộc tính, bạn cảm thấy có thể thử xem.

Nghĩ vậy, bạn lấy từ ba lô ra bộ bikini màu xanh nước biển đã mua trước đó, chất liệu mềm mại, bạn kéo mạnh vài lần cũng không rách, rất bền. Vì vậy, phòng thủ cũng không tệ. Bạn nhìn quanh một lượt, không có ai, lũ thú dữ có vẻ cũng không đến gần, vì vậy bạn run rẩy cởi bộ đồ da thám hiểm ra và mặc bộ bikini mỏng manh lên người.

Cà Rốt Khoai Tây phòng thủ +87, nhanh nhẹn +99, sức hút +325.

Rất tốt!