Hệ thống thông báo: Áo choàng làm từ da dê, rất ấm áp, nhưng vì kiểu dáng nên chỉ được người già ưa chuộng. Phòng thủ +15, Nhanh nhẹn -2.
Vì kiểu dáng nên chỉ được người già ưa chuộng…
Bạn không ngừng lặp lại những lời này, khóe miệng không tự chủ run rẩy.
Quá xấu, mặc vào trông như một bà già! Bạn thà mặc chiếc áo cũ từ đầu trò chơi, nhưng chiếc áo choàng này có chỉ số phòng thủ không tệ, mặc vào sẽ giúp chiến đấu dễ dàng hơn…
Sau một hồi lưỡng lự, xét thấy thế giới này không có ai để ý, bạn đành khuất phục và mặc chiếc áo choàng lên, sau đó tiện đường chạy đến cửa hàng vũ khí, xem có thể đổi vũ khí gì không.
“Này, là Cà Rốt Khoai Tây à, hôm nay muốn mua gì?”
Kẹp than ——50G; dùng để nhóm lửa khi năng lượng yếu, cũng có thể dùng làm vũ khí. Tấn công +11, Chính xác +5.
Gậy sắt ——100G; cây gậy sắt có sức tấn công khá cao, có nó bạn sẽ không sợ bị chó cắn. Tấn công +21, Chính xác +10.
Xẻng sắt ——150G; vật dụng yêu thích của thợ mỏ, có sức tấn công cao, không thể thiếu khi đào đất. Tấn công +33, Chính xác +9.
Cuốc sắt ——200G; vật dụng yêu thích của nông dân, không thể thiếu khi trồng trọt. Tấn công +35, Chính xác +11.
Cưa điện ——20000G; dụng cụ đốn củi, cũng là vũ khí yêu thích của kẻ gϊếŧ người hàng loạt ở Đức, có sức tấn công cực cao, lưu ý: Không để trẻ em dưới 10 tuổi chạm vào. Tấn công +299, Chính xác +55.
… Nói là cửa hàng vũ khí, nhưng dùng cửa hàng nông cụ để mô tả có lẽ chính xác hơn.
Ngôi làng nhỏ này quả nhiên không có gì tốt, nhưng kẹp than có vẻ rẻ hơn so với cửa hàng vũ khí ở cảng. Bạn nhìn chằm chằm vào cây cưa điện một lúc, tưởng tượng mình dùng nó đè lên mặt Hisoka, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên……
Ôi…
Có vẻ quá nguy hiểm, hơn nữa bạn cũng không đủ tiền để mua cưa điện.
Bạn thở dài đầy tiếc nuối, cuối cùng lấy ra 200G từ túi và mua cây cuốc sắt.
Luyện cấp chính là rèn luyện sức chịu đựng, bạn đã lên kế hoạch sẽ không tham gia kỳ thi thợ săn cho đến khi đạt cấp 30. Phải nói rằng tăng cấp thật sự hữu ích! Bạn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, sức mạnh tăng lên, những con sói da da giờ đây không còn là vấn đề, bạn có thể dễ dàng bắt được chúng, những đòn tấn công thông thường gần như không thể chạm vào bạn!
Bạn không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ sớm vượt qua Gon! Ai dám nói bạn kém cỏi, chỉ cần ở Đảo Cá Voi mài giũa thêm vài ngày, việc đánh bại Hisoka để trả thù không phải là vấn đề!
Tuy nhiên, bạn không thể vui mừng được lâu, vì bạn sớm phát hiện ra một vấn đề lớn.
Bạn hiện tại LV14, kinh nghiệm là 4350, còn thiếu 1050 kinh nghiệm để lên cấp tiếp theo.
Đánh bại một con Sói Da Da nhận được 14~25 kinh nghiệm, Hổ Nhảy Nhảy nhận được 20~30, Dê Mị Mị 25~35, Cá Ăn Thịt Người 30~50.
Yêu cầu kinh nghiệm để lên cấp ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, bạn không thể nào đạt cấp 30 trước kỳ thi thợ săn, LV15 có lẽ là giới hạn.
Nếu không đi theo cốt truyện chính, bạn sẽ không gặp được quái vật có kinh nghiệm cao hơn…………
Bạn cảm thấy hơi chán nản, trước mắt bạn chỉ có thể làm một số nhiệm vụ lặt vặt, số tiền bạn có khoảng 35,000 Jenny, nếu đi theo cốt truyện chính thì đủ để bắt đầu cuộc phiêu lưu, nhưng nếu muốn trả thù Hisoka… có lẽ còn xa lắm.
Phải làm sao đây? Lần tới gặp Hisoka có lẽ vẫn phải tránh xa! Nhưng nếu tiếp tục luyện cấp, bạn sẽ kiệt sức mất! Bạn suy nghĩ mãi, nhưng nghĩ đến lượng kinh nghiệm khổng lồ cần để lên cấp, cuối cùng bạn đành bỏ cuộc. Bạn tự an ủi mình rằng quân tử trả thù mười năm chưa muộn, quyết định đi theo cốt truyện chính trước.
Bạn đến chân núi tìm Gon, sau khi nói chuyện, cậu ấy tỏ ra lo lắng: “Chúng ta phải nhanh lên, Cà Rốt Khoai Tây! Sắp khởi hành rồi!”
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Bạn miệng nói vậy, chuẩn bị cùng Gon lên đường, nhưng không ngờ Gon chạy lên trước, bạn đứng sững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gon chạy ra xa rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu hét lớn: “Làm gì vậy! Đây này, Cà Rốt Khoai Tây!”
… Chuyện gì thế này?
Bạn hơi bối rối, nhưng nếu bạn không di chuyển, Gon cũng sẽ không bỏ bạn lại, cậu ấy vẫn đứng ở ngã rẽ chờ bạn.
… Thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn.