Xuyên Thành Kính Chiếu Yêu Của Đại Lão

Chương 16

Cậu thiếu niên thấp bé nhìn thấy bản thể của mình trong gương, đôi mắt sáng lên, vội vàng kéo người anh trai đứng gần hơn. Trong gương, mười tám cái đầu rắn, có vảy, gắn chặt với nhau, mặt mũi dữ tợn, thè lưỡi đỏ hồng ra ngoài.

Kỷ Hoan đột ngột co rút con ngươi, rồi nhanh chóng ngả người ra sau, bất tỉnh.

Trác Quang vừa lại gần, chỉ kịp nhìn thấy mười tám cái đầu rắn, rồi nhận thấy mặt gương đột ngột tối đen, không còn phản chiếu gì nữa. Không những không thấy nguyên hình, mà ngay cả mặt của họ cũng không còn hiện lên.

Cậu chọt chọt vào gương: “Chuyện gì thế này? Lúc nãy còn soi được mà, sao giờ mặt gương lại đen vậy? Nhưng mà phải nói, hai anh em các cậu đứng gần nhau trông hơi đáng sợ đấy.”

Hai thiếu niên sinh đôi này tên là Thời Cửu và Thời Ất. Nguyên hình của họ là một con yêu quái khét tiếng – Cửu Ất. Theo truyền thuyết, Cửu Ất là một con yêu quái rất tà ác và tàn bạo, có chín cái đầu.

Em trai Thời Ất vuốt vuốt khuôn mặt còn giữ được nét bầu bĩnh của mình, lẩm bẩm: “Cũng tạm thôi mà, so với bây giờ, kiểu dáng uy phong, đẹp trai hơn nhiều.”

Phong Trì nghe hai nhân viên nói chuyện, rồi lại nhìn vào chiếc gương nhỏ trong tay Trác Quang, bất động, anh cảm thấy mình đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Chắc là bị dọa ngất rồi.”

Phong Trì lấy lại kính chiếu yêu, liếc mắt nhìn những yêu tinh xung quanh, rồi hỏi: “Vừa rồi có nghe thấy gì không?”

Trác Quang ngó quanh, hỏi lại: “Nghe thấy gì cơ?”

Phong Trì cũng không nói thêm gì, chỉ lắc đầu, “Không có gì.”

Kỷ Hoan bị hai anh em Cửu Ất dọa cho ngất xỉu, phải nằm ba giờ đồng hồ mới tỉnh lại. Trước khi mở mắt, hình ảnh về mười tám cái đầu rắn vẫn còn vờn quanh cậu.

Phong Trì tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó chớp lên trước mắt. Anh mở mắt ra, nhìn thấy mặt gương vốn tối đen giờ đã trở lại bình thường, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt và đặc điểm của mình.

Ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên cái điểm đen nhỏ xíu.

Điểm đen đó đang ôm đầu gối, vẻ mặt ấm ức, không ngừng lẩm bẩm: “Sao không ai nói cho tôi biết Cục Quản lý Yêu Quái lại có những yêu quái kinh khủng thế này... Tác giả cuốn Yêu vật tung hoành rốt cuộc làm gì mà lại không viết rõ về Cục này?”

Trước đó, Kỷ Hoan thậm chí còn không biết Cục Quản lý Yêu Quái có một đôi anh em sinh đôi, lại còn là đôi anh em sinh đôi đáng sợ như thế.

Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi chợt nhận ra có một khuôn mặt đang xuất hiện trước mắt.