Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 31: Trời ơi! Trên đời này còn ai thảm hơn cô không?

Mãi đến khi bóng dáng cậu ấy khuất ở cuối hành lang, Khương Kỳ vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Cô vội lấy điện thoại ra quét mã, kết quả quét mãi mà vòng xoay cứ quay rồi hiện lên: "Không có mạng."

Thấy vậy, cô lại vội vàng kiểm tra tài khoản điện thoại, kết quả hết tiền nên hết khóa mạng.

Trời ơi! Trên đời này còn ai thảm hơn cô không?

Mang theo tâm trạng thất vọng vì "có duyên mà không có phận" với crush, Khương Kỳ lững thững quay lại phòng riêng.

Dư Án đã gọi điện xong, thấy cô bước vào gương mặt càng tươi cười rạng rỡ hơn, vội gọi cô mau tới ăn.

Một bữa ăn kéo dài tới tận gần mười giờ tối.

Dù Dư Án có nhiệt tình mời bao nhiêu lần thì Khương Kỳ vẫn kiên quyết từ chối đề nghị đưa họ về ký túc.

Vừa nãy Dư Án chỉ đứng dưới lầu một lát, mà bài viết về tin đồn tình cảm của cậu ta đã leo cả trăm tầng trên diễn đàn.

Nhìn điện thoại, Khương Kỳ thở dài, may mà cô đã từ chối.

...

Về tới ký túc xá, có lẽ cảm nhận được cô từ lúc quay lại phòng riêng đã ủ rũ, nên Mạnh Gia bọn họ cũng rất tâm lý, không hỏi gì thêm.

Khương Kỳ hiếm khi có được một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình.

Cô nằm trên giường, lướt điện thoại lung tung, bỗng nhiên nhận được thông báo "nam streamer yêu thích" trên Douyin đang livestream, cô lập tức bật dậy đeo tai nghe.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người online trong phòng livestream đã vượt mười nghìn.

Nam sinh mặc áo hoodie nâu hạt dẻ ngồi trước máy quay, vẫy tay chào mọi người.

Tâm trạng hụt hẫng vì không kết bạn được với crush lập tức được xoa dịu, Khương Kỳ ôm điện thoại cười ngây ngô mãi không thôi.

Trên thế giới này con trai rất nhiều, trong đời thực muốn tìm được một "bé cún tươi sáng" quả thực hiếm có, nhưng trên mạng thì đủ loại đều có.

Mà nam streamer tên Lê Dương này chính là người Khương Kỳ yêu thích nhất trong số rất nhiều nam streamer mà cô theo dõi.

Đúng chuẩn kiểu vận động viên rực rỡ ánh nắng, lúc cười có hai lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng, chỉ thiếu mỗi răng nanh nhỏ thôi.

Nhưng mà, trên đời đâu có chuyện gì hoàn hảo tuyệt đối, có thể nhìn thấy một streamer hợp gu đến vậy qua màn hình điện thoại, Khương Kỳ đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Chỉ tiếc là túi tiền quá mỏng, tiền sinh hoạt cô tiêu còn không đủ nên đương nhiên sẽ không lãng phí vào một người xa lạ trên mạng.

Thế nhưng để bày tỏ sự yêu thích, mỗi buổi livestream, mỗi video mới của đối phương, Khương Kỳ đều chăm chỉ xem hết.

Thậm chí, ba bông hoa nhỏ cô tích góp mỗi ngày cũng đều dâng tặng cho anh ta.

Tất nhiên, cô còn hay để lại bình luận kiểu: "Muốn được ngủ trong lúm đồng tiền của anh."

"Thích anh lắm lắm."

"Anh ơi, có thể yêu đương với fan được không?"