Sở Ngôn Tiếu từ chối ngay: "Tiền này tôi không dám nhận, tôi nói báo cảnh sát cũng không đùa, hy vọng các anh cải tà quy chính trong tù."
Nói xong cô liền cúp máy.
Tiền Giáp cầm điện thoại bị cúp, mặt mày u ám: "Con bé này thật không biết trời cao đất dày!"
Cao Tử Minh vẫn có chút sợ hãi: "Nếu cô ta thực sự báo cảnh sát..."
Tiền Giáp quả quyết lắc đầu: "Không thể nào! Cô ta chắc chắn không có chứng cứ!"
Sở Ngôn Tiếu thực sự đã báo cảnh sát.
Là một đại sư huyền học, cô có tam quan rất chính trực, gặp chuyện như vậy tất nhiên sẽ không ngồi yên.
Về chứng cứ...
Mặc dù tạm thời không có chứng cứ, nhưng cô đã cung cấp cho cảnh sát toàn bộ thời gian và địa điểm mà Cao Tử Minh sắp làm việc xấu, như được ghi trong sổ công đức của anh ta!
Theo thông tin cô cung cấp, muộn nhất là chiều nay cảnh sát sẽ bắt quả tang và cứu cô gái đó.
Đúng như Sở Ngôn Tiếu dự đoán, chiều hôm đó, cảnh sát đã ra thông báo.
Bình An Triều Dương V:【Gần đây, một phụ nữ họ Chu đã tố cáo ông Cao Tử Minh về việc tổ chức mại da^ʍ. Qua điều tra, thông tin này là chính xác. Ông Cao Tử Minh (nam, 28 tuổi) hiện đã bị cảnh sát Triều Dương tạm giữ hình sự vì tội tổ chức mại da^ʍ.】
Bài đăng này như một cái tát mạnh vào mặt fan của Cao Tử Minh.
【Không thể nào! Tôi không tin! Anh Tử Minh sao có thể làm chuyện này?! Chắc chắn là công ty bắt anh ấy gánh tội thay phải không! @Vô Song Truyền Thông @StudioCaoTửMinh ra đây nói rõ!】
【Sụp đổ rồi! Thần tượng bao năm của tôi... sao lại thế này!】
【Tại sao ai cũng nhắm vào anh ấy, anh ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà!】
【Tôi mãi tin tưởng anh ấy! Mãi ủng hộ anh ấy! Trời giao trọng trách cho người tài! Sau cơn mưa trời lại sáng! Anh ấy nhất định sẽ bình an trở về!】
【Buồn cười thật, còn trẻ con? 28 tuổi rồi đấy!】
【Thần tượng của các bạn đã thành tội phạm rồi mà vẫn không bỏ fan? Kiên định thật đấy! Nếu hồi kháng Nhật có các bạn thì thắng lâu rồi!】
【Nào nào để tôi phổ biến cho mọi người biết! Theo Điều 358 Bộ luật Hình sự, phạm tội tổ chức mại da^ʍ thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm và phạt tiền. Trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm trở lên hoặc tù chung thân và phạt tiền hoặc tịch thu tài sản! Các bạn đoán xem thần tượng của các bạn sẽ bị phạt bao nhiêu năm?】
【Sở Ngôn Tiếu thực sự báo cảnh sát? Còn thành công nữa?! Đỉnh thật!】
【Ánh sáng chính nghĩa chiếu rọi khắp nơi!】
【Sao chị lại gửi được tin nhắn thoại?】
...
Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau, Bình An Triều Dương lại đăng một bài viết chi tiết về phương thức và động cơ phạm tội của Cao Tử Minh.
Phải nói rằng Cao Tử Minh đúng là cặn bã, anh ta săn lùng các cô gái xinh đẹp, có thể là fan của anh ta, hoặc những người mới vào nghề như Sở Ngôn Tiếu, chưa có chỗ dựa.
Anh ta vốn có ngoại hình không tệ, lại biết hạ mình dùng lời lẽ ngọt ngào để làm các cô gái vui.
Thử hỏi một ngôi sao đẹp trai hàng ngày dịu dàng dỗ dành bạn, và ngôi sao đó còn là thần tượng của bạn, ai mà chịu nổi?
Anh ta dùng chiêu này để chiếm được trái tim của nhiều cô gái.
Những cô gái này bị anh ta lừa lên giường trước, khi anh ta chán và đổi mục tiêu, sẽ lừa họ lên giường của các đại gia mà anh ta cần lấy lòng.
Những cô gái ngây thơ nghĩ rằng mình đang hy sinh vì thần tượng, thậm chí còn cam tâm tình nguyện!