Cầm Tù Tiểu Công Chúa

Chương 15: Giúp hắn

Ánh mắt nàng lộ ra chút đau lòng, tay vẫn vỗ lưng cho hắn.

“Lúc trước ta bảo ngươi bán đi lấy chút bạc sao ngươi không bán?” Nàng dò hỏi.

Hẵn im lặng rất lâu không đáp, nàng cứ tưởng hắn không muốn trả lời hay vì một lí do nào đó mà không dám trả lời nhưng lại nghe tiếng hắn lí nhí nói: “Ta không nỡ.”

Nàng hơi giật mình, nhưng nàng cũng không để trong lòng, nàng chỉ nghĩ rằng hắn tìm đại một cái cớ cho qua chuyện.

“Dù sao lần này cũng do miếng ngọc bội của ta khiến ngươi phải chịu khổ, ngươi muốn ta bù đắp gì cho ngươi không?” Trong lòng nàng cũng hơi cảm thấy áy náy, một phần vì là miếng ngọc của nàng một phần là cảm thấy có lỗi khi hoàng huynh nàng đối xử với hắn như thế, dù hắn đến từ nước khác có thể nói là ngoại lai nhưng đó đâu phải điều hắn muốn, vì sự hoà bình của hai nước mà đã phải xa nhà, bao năm qua còn bị đối xử tồi tệ nữa. Nàng thật lòng muốn đối xử tốt với hắn.

Từ khi nàng sinh ra đã bị mọi người gắn cái mác tiên nữ hạ phàm.

Không biết có phải cái danh vận vào người hay không mà nàng từ nhỏ đã luôn muốn đi khắp thế gian để giúp đỡ tất cả mọi người.

Nàng không thích mấy thứ xa hoa phù phiếm hay quyền lực tối cao, thậm chí nàng cảm thấy cái danh công chúa của nàng vô cùng nặng nề.

“Ta không cần công chúa bù đắp đâu, công chúa đưa ta đi chữa trị ta đã rất biết ơn rồi, không cần công chúa nhọc lòng nữa.” Chu Thừa Cẩn hơi cụp mi cúi đầu.

Tần Cửu khó chịu nhăn mặt: “Ngươi vẫn cái cách nói như vậy, ta không thích một chút nào.”

Âm thanh non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc kết hợp với biểu cảm nhíu mày khó chịu của nàng trông vô cùng dễ thương, nhìn chỉ muốn cưng nựng.

Yết hầu Chu Thừa Cẩn lăn lên lăn xuống một chút, ánh mắt u tối.

Tần Cửu vô cùng bất mãn với sự trầm mặc của hắn, hắn là người đầu tiên nàng giúp đỡ, nàng nhất định phải giúp hắn đến cùng.

Hắn một thân một mình tới đất nước xa lạ từ khi còn bé, không quyền không thế không có chỗ dựa bị mọi người khinh nhục dẫm đạp là chuyện hiển nhiên.

Đúng vậy, từ nhỏ nàng đã biết không tiền không quyền nàng cũng sẽ không an yên tự như hiện tại, nên muốn giúp đỡ người khác mình phải có đủ khả năng.

Nhưng may quá, những thứ kia nàng đều có, và nàng cũng có thể làm chỗ dựa cho hắn, giúp đỡ bảo vệ cho hắn được.

Nghĩ vậy nàng có tinh thần hẳn lên.