Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 7

Đi qua hành lang dài giữa các phòng của chủ nhà, cô vào thang máy, ra khỏi cửa đơn, đi ra ngoài khu chung cư.

Rẽ một góc là đến khu phố sầm uất.

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người cô.

Đường phố đông đúc, xe cộ qua lại, dòng người tấp nập, ồn ào náo nhiệt.

Cô cảm thấy như mình vừa sống lại.

Thành phố S là một trong những thành phố lớn của Trung Quốc, nơi này cực kỳ phát triển, chi phí sinh hoạt rất cao, nhưng cũng đầy cơ hội vô tận.

Tô An thong thả đi trên phố, định làm chút kế hoạch, tìm nhà và xem phòng.

Đói bụng, cô ghé vào một cửa hàng ven đường mua bữa sáng, lấp đầy bụng.

13 đồng.

Một chiếc bánh xèo có trứng, có giò lụa mỏng, rất ngon.

Ở các thành phố khác, đây là một món khá đắt, nhưng ở thành phố S, giá này là rẻ, thường ngày Tô An chỉ ăn cơm ở căng tin công ty, ngày nghỉ thì tự mua trứng và rau, về nhà nấu mì, tiết kiệm là chính.

Mặc dù lương tháng của cô có thể lên đến hai vạn, nhưng Tô An có nhiều gánh nặng, bà ngoại cô đã cao tuổi, tim không tốt, có một số bệnh nền.

Tô An luôn lo lắng nên không dám hoang phí, ít nhất khi bà cần phẫu thuật, cô sẽ có tiền để lo liệu.

Với cô, người đã được bà ngoại nuôi dưỡng từ bé, cô luôn hy vọng rằng mình có thể cố gắng hơn, để bà có thể sống lâu hơn một chút.

Xét tổng thể, cuộc sống của Tô An vất vả hơn nhiều so với bạn bè đồng lứa, đương nhiên cô không muốn mua một chiếc bánh xèo dưới tầng.

Còn về chiếc túi đựng đồ ăn đã cứu cô sáng hôm qua, cô phải cảm ơn chính mình của ngày hôm qua, cô khóc nức nở vì chia tay, đau khổ vô cùng, nên mới có chút xa xỉ gọi một ly trà sữa giao tận nhà.

Cô cố gắng dùng nước ngọt để xoa dịu cảm xúc của mình.

Nhờ một cơ hội ngẫu nhiên, cô đã được cứu sống sau khi tái sinh.

Tô An ăn xong chiếc bánh xèo khiến cô cảm thấy hạnh phúc, cô bước ra ngoài với những bước chân nhẹ nhàng.

Con gấu bông trong ba lô của cô lộ ra một bên tai qua khe khóa kéo, theo nhịp đi của cô mà lắc lư.

Nhịp lắc nhẹ nhàng, cực kỳ đáng yêu.

Gió thổi qua.

Khóa kéo mở một chút.

Trong mắt con gấu bông như có ánh sáng sao lấp lánh.

*

Buổi chiều, tại vùng ngoại ô thành phố S, Tô An thuê một căn biệt thự sân vườn với giá 6.000 tệ mỗi tháng.

Nói là biệt thự, thực chất đây chỉ là một căn nhà tự xây ở vùng nông thôn, chủ nhà dùng để kinh doanh homestay. Toàn bộ ngôi nhà được trang trí khá đẹp, nhưng do đang vào mùa du lịch ế ẩm nên ít người thuê, phần lớn thời gian trong tháng đều bỏ trống.