Toang Rồi! Vạn Nhân Mê Nằm Vùng Bị Lộ Rồi! (ABO)

Chương 25: Không phải người đặc biệt nhất

Trên đường đi, Sơ Uyển không giấu nổi sự bất an. Cô không ngờ Viện Nghiên cứu Đế quốc lại gửi thiết bị phát hiện mặt nạ sinh học nhanh đến vậy. May mà cô đã tháo hết ngụy trang từ trước.

Nghĩ đến ánh mắt Tề Tử Mục nhìn mình khi nãy, cô rất hoài nghi anh ta có nhận ra cô hay không.

Từ tin tức trên tinh võng, cùng với lực lượng truy bắt ngày càng siết chặt quanh vị trí của mình, cô có thể khẳng định hành tung tại trạm kiểm soát đã bị bại lộ.

Với nhạy bén của một Thượng Tướng ba sao Đế quốc, cho dù cô đã thay đổi ngoại hình, vóc dáng và cả mùi hương pheromone, anh ta chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ cô…

“Đang nghĩ gì thế?” Hàn Thiên Ỷ búng tay trước mặt cô.

“Cũng không có gì… chỉ là thắc mắc tại sao Đế quốc lại làm rầm rộ như vậy để bắt một kẻ phản bội?” Sơ Uyển do dự hỏi.

“Ồ, chuyện này trong giới quý tộc cũng không phải bí mật gì. Nghe nói trong cung có người ám sát Hoàng đế.” Hàn Thiên Ỷ hờ hững đáp.

Tim Sơ Uyển chợt thắt lại: “Ai lại to gan đến thế?”

“Đúng vậy, hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt như vậy, không hiểu kẻ phản bội kia lấy đâu ra dũng khí.” Hàn Thiên Ỷ không để tâm lắm, lại tiện miệng kể thêm vài chi tiết khác.

Sơ Uyển càng nghe càng lạnh người.

Không biết vì sao, những chuyện này lại trùng khớp một cách kỳ lạ với vụ ám sát trong "tương lai" của cô.

Mọi âm thanh xung quanh dần xa lạ đi. Một suy nghĩ khó tin bất chợt nảy lên trong đầu cô.

Cô lấy gì để tin rằng mình là đặc biệt?

Chỉ vì cô là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cưỡng đoạt đầy bi kịch đó sao?

Cô có thể thức tỉnh nhận thức, nhận ra thế giới phi lý này chỉ là một quyển sách, rốt cuộc là nhờ cơ duyên gì?

Sơ Uyển lập tức tra cứu trên tinh võng về thời điểm sớm nhất Đế quốc phát lệnh truy bắt “kẻ phản bội” và thời gian Cố Minh Trác dẫn đầu hạm đội Liên bang xuất quân.

Xem xong, tim cô chợt lạnh buốt.

Thời điểm họ hành động gần như trùng khớp với lúc cô thức tỉnh nhận thức.

Quả nhiên, cô không phải người đặc biệt nhất.

Số phận chưa bao giờ chỉ ưu ái riêng mình cô…Sau khi uống một ly lớn nước có ga lạnh, từng đợt bọt khí lan dọc theo thực quản, đầu óc Sơ Uyển tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Khoan đã... Nếu Âu Hi và Cố Minh Trác cũng thức tỉnh ý thức giống cô, vậy thì chắc chắn bọn họ đã biết cô là một Omega, hơn nữa còn nhận ra gương mặt này của cô...

Nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng đầy u tối đó, Sơ Uyển không khỏi rùng mình.

Không thể nào.

Với tính chiếm hữu và khao khát chinh phục của họ, tuyệt đối không đời nào để cô, một Omega mang diện mạo này, xuất hiện trước mắt thiên hạ.

Họ chỉ có thể nhốt cô lại, giấu cô ở một nơi mà không ai có thể tiếp cận...