Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 38

Nghe nói da của chúng có độc, nhưng may mắn là một người chơi cầm cây trường thương đã từ từ tiêu diệt nó bằng cách đánh du kích, từng cú một. Cô phải thừa nhận sự kiên nhẫn và gan dạ của người chơi đó.

Không phải tân thủ nào cũng có đủ dũng khí để đối đầu với những sinh vật vừa xấu xí vừa nguy hiểm như vậy.

Ai cũng có cách chiến đấu riêng, và dù có muốn, cô cũng chẳng học được cách của người ta. Dù vậy, cô tự thấy các chiêu thức của mình cũng khá ổn.

________________________________________

Cô lái xe đến một khoảng cách an toàn rồi xuống xe, mang theo vũ khí, bắt đầu chiến đấu với con quái ếch.

Đây là lần đầu cô gặp sinh vật này, và khi vung rìu xuống, cú đầu tiên của cô không đủ lực để hạ gục nó. Con quái ếch dùng chân sau đạp một cú khiến cô giật mình, vội vàng giơ rìu lên, liên tục bổ thêm mấy nhát nữa.

Cách “chém loạn” này cuối cùng cũng hạ gục được con quái ếch.

Sau khi quái vật biến mất, hai tấm thẻ rơi ra.

Hôm nay vận may khá tốt, ngay từ rương đầu tiên, cô đã rút được một tấm thẻ không thuộc tính.

Không phải mảnh ghép! Cô lập tức sử dụng nó tại chỗ.

Lần này, cô không tăng phòng thủ mà chọn tăng sức tấn công.

Cảm giác mình không có đủ lực thật đáng buồn. Ngay từ cú đầu tiên không thể gϊếŧ chết con quái ếch, cô đã cảm thấy thất vọng. Nhưng tấm thẻ này vừa khéo tăng chỉ số tấn công của cô, nâng cao khả năng chiến đấu.

________________________________________

Kết hợp thẻ không thuộc tính hôm qua và mảnh ghép thuộc tính tổng hợp được, bảng thuộc tính của cô giờ đã cải thiện chút ít.

Dù chỉ là một chút thôi, nhưng giờ chỉ số của cô đã ngang ngửa với người bình thường.

Cần 5 mảnh ghép để hợp thành một thẻ thuộc tính hoàn chỉnh, và giờ cô chỉ thiếu một mảnh nữa. Cô lấy hết đồ trong rương kho báu, quay về xe để thu hoạch cây trồng trong game nông trại. Sau đó, không chậm trễ, cô tiếp tục lên đường tìm quái.

________________________________________

Chưa đi được bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Dù cần gạt nước hoạt động liên tục, tầm nhìn của cô vẫn bị hạn chế.

Đường vắng không một bóng người. Vương Thanh Nghiên lái xe cực kỳ cẩn thận, không dám đi nhanh. Vì trên con đường này, nếu cô gặp tai nạn thì cũng chẳng có ai đến giúp.

Lái xe chậm nên cô mất một tiếng rưỡi để tìm được rương thứ hai.

Lần này, vẫn là quái ếch đứng cạnh rương.

________________________________________

Mặc dù trong balo của Vương Thanh Nghiên có áo mưa, cô vẫn không dám hành động liều lĩnh.

Mưa lớn như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Chỉ cần có bất kỳ yếu tố nào không an toàn, cô nhất quyết không hành động một cách bất cẩn.

Tuy nhiên, cô cũng không thể cứ ngồi mãi ở đây chờ đợi. Vương Thanh Nghiên quyết định thu hoạch trước những loại cây đã chín. Cô tranh thủ nạp đầy kho lúa mì cho cối xay trong trò chơi.

Sau khi bận rộn với các công việc trong trò chơi nông trại, cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc bên trong xe.

Lúc sáng do vội vã khởi hành, cô chưa kịp sắp xếp lại nội thất trong xe. Bây giờ, khi có thời gian, cô tranh thủ dọn dẹp mọi thứ.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, bầu trời xám xịt nặng nề. Bên trong xe, ánh sáng không mấy sáng sủa, nhưng cô không dám bật đèn. Gần đó có một con quái vật ếch đang rình mò. Nếu bật đèn, chẳng khác nào biến mình thành mục tiêu hoàn hảo.

Cô mở bảng điều khiển của trò chơi. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phát ra không đủ sáng rõ, nhưng ít nhất cũng giúp cô nhìn được đôi chút.