Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 35

Dù sao giờ vẫn còn đói, Vương Thanh Nghiên lấy từ ba lô ra thớt và dao gọt trái cây, cắt cà chua thành từng lát. Rồi cô mang chảo nhỏ ra chiên một quả trứng.

Đáng tiếc là không có rau xà lách, nếu có chắc sẽ ngon hơn.

Cô kết hợp mọi thứ lại, cắn thử một miếng, không ngờ hương vị lại ngon đến bất ngờ.

Mặc dù vừa nãy đã ăn một miếng bánh mì, nhưng miếng trong tay cô vẫn bị ăn sạch sẽ, không để lại chút gì. Ăn xong miếng cuối cùng, Vương Thanh Nghiên mở một lon Coca, uống ừng ực một hơi hết sạch.

Đúng là những ngày căng thẳng thế này, chẳng gì bằng đồ uống có ga giàu calo.

Ăn xong bữa tối, Vương Thanh Nghiên rửa sạch bát đĩa trên sàn, sắp xếp lại gọn gàng.

Cô lấy từ trong ba lô ra một viên kẹo trái cây, bỏ vào miệng.

Thông qua trận chiến với lũ quái vật hôm nay, Vương Thanh Nghiên nhận ra bản thân cần phải cố gắng tập luyện nhiều hơn.

Ít nhất là để khi vung rìu, động tác có thể nhanh gọn, dứt khoát hơn.

Như thường lệ, sau 20 phút, cô dừng mọi hành động trong tay.

Cất chiếc rìu vào ba lô, cô xoa cánh tay đau nhức của mình, rồi mệt mỏi ngã xuống giường.

Hôm nay vận động quá sức, cộng thêm cả một ngày chiến đấu với lũ quái vật, Vương Thanh Nghiên cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ.

Nằm nghỉ một lúc, cô cố gắng đứng dậy để đánh răng rửa mặt.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô vào trò chơi trồng trọt để thu hoạch hết các tài nguyên, rồi mới nhấn vào kênh thế giới.

Vừa vào đã thấy đủ kiểu khoe khoang của người chơi.

[Mọi người không biết đâu, hôm nay tôi dũng mãnh đến mức nào, đúng kiểu một đấm hạ gục quái vật.]

[Ghê vậy, mà sao tôi không thấy bạn trên bảng xếp hạng nhỉ?]

[Tôi khiêm tốn thôi, nhiều người chơi thế này, súng bắn chim đầu đàn. Nếu tôi nổi tiếng, lỡ bị mọi người nhắm vào thì sao?]

[Ông bạn ơi, nghĩ nhiều rồi. Bảng xếp hạng tiêu diệt quái vật toàn là cao thủ có thực lực và may mắn, ai mà rảnh tự tìm đường chết đi gây sự với họ chứ.]

[Không biết có cao thủ nào cần “đồng đội treo chân” không, ngoài kia đáng sợ quá, không muốn cố gắng nữa, xin được “dẫn bay”.]

[Huhu, cuối cùng cũng tìm được người cùng chí hướng, bạn mặt dày hơn tôi một chút, nói ra trước tôi luôn.]

[Quái vật khó gϊếŧ thật, có cao thủ nào tổng hợp kinh nghiệm không?]

[Hôm nay mọi người gặp quái gì? Để tôi nói trước nhé, hôm nay tôi gặp hai loại: một loại quái nước, một loại quái cá. Đều liên quan đến nước, tôi nghi gần đây chắc có một con sông hoặc hồ lớn.]

[Tôi gặp quái hoa trông như cái bẫy hoa ăn thịt. Không biết do tôi yếu quá hay quái này mạnh, mà cảm giác đánh rất vất vả. Rõ ràng con quái chim trước đó tôi đánh còn khá dễ.]

[Tôi gặp quái thỏ và quái gà rừng. Tiếc là không rơi thịt, nếu không thì hôm nay tôi ăn thịt no luôn rồi.]

[Tôi cũng gặp quái thỏ và quái gà rừng. Có khi nào tôi ở gần bạn không nhỉ?]

[Không rõ nữa, dù gì giờ người chơi chưa ai gặp nhau cả. Nhưng tôi nghi trò chơi sẽ không để chúng ta mãi chơi đơn đâu, trừ phó bản. Tôi cảm giác sau này chúng ta sẽ gặp nhau trên đường cái.]

[Tôi thấy bạn trên nói đúng. Nhưng tôi nhắc nhở các người chơi, trên kênh thế giới thì nói sao cũng được, nhưng khi gặp nhau thực tế vẫn phải cẩn thận, đừng để bị lừa còn giúp người ta đếm tiền.]

[Nếu gặp nhau trong game, tốt nhất vẫn giữ một chút đề phòng, ai biết người chơi bạn gặp là người hay quỷ chứ.]