2. Sau 5 ngày tân thủ, mỗi tháng đều sẽ có sự kiện phúc lợi.
Hoạt động phó bản hàng tháng: là phúc lợi hay tử vong, tất cả phụ thuộc vào vận may của các bạn.
Hoạt động đánh giá song nguyệt đã mở ra, bao gồm hai loại đánh giá: số lượng quái vật bị tiêu diệt và điểm đóng góp của phương tiện.
Nói cách khác, đây chính là hai khía cạnh mà các bạn người chơi thường nhắc đến: sức mạnh thực chiến và sức mạnh tiềm năng.
Chúc các người chơi đáng yêu cố gắng sống sót nhé! Hẹn gặp lại trong lần sau. Bye bye nhé, đáng yêu như các bạn vậy!]
________________________________________
Vì những hoạt động mới do hệ thống công bố, người chơi sôi sục như dầu bị đổ vào chảo nóng, khiến kênh thế giới ồn ào hơn bao giờ hết.
[Tôi chỉ là một newbie* vô dụng thôi, làm sao đánh quái được đây?]
*người mới.
[Tôi yếu ớt thế này, gặp quái là chết chắc luôn.]
[Nhìn bắp tay tôi đi, một đấm thôi là quái nhỏ tan xác!]
[Bảng thuộc tính của tôi hiển thị điểm đóng góp của xe, nhưng chỉ có 7 điểm.]
[Mẹ kiếp, tôi có 5 điểm. Không tiền, không thẻ, đúng là số phận.]
Vương Thanh Nghiên cũng không còn tâm trí để xem sự náo nhiệt trên kênh thế giới, cô nhanh chóng mở bảng thuộc tính của mình.
Quả nhiên, đã xuất hiện thêm một hàng mới: Điểm đóng góp phương tiện: 21. Cô đoán có lẽ liên quan đến số lần sử dụng thẻ trên xe. Chẳng mấy chốc, kênh thế giới cũng đã có câu trả lời cho cô.
[Tôi vừa kiểm tra, hình như là dựa trên số lần sử dụng thẻ.]
[Các bạn kiểm tra xem, đã có thêm hai bảng xếp hạng.]
Bảng xếp hạng tiêu diệt quái vật. Bảng xếp hạng điểm đóng góp phương tiện.
Trong bảng xếp hạng tiêu diệt quái vật, đã có tên người dẫn đầu.
[Tống Phổ là ai vậy? Cái tên nghe bình thường, nhưng anh TA thì chẳng bình thường chút nào.]
[Đúng là đại lão! Ngầu quá.]
[Đại lão, ra đây chia sẻ xem quái có dễ gϊếŧ không?]
[Tống Phổ: Cũng tạm thôi, vì đây là quái đầu game nên sức mạnh khá yếu.]
[Khá “yếu”? Mọi người nhớ nhé, cái "yếu" trong miệng đại lão và cái "yếu" trong mắt chúng ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nghe cho vui thôi, đừng tin quá.]
[Thôi đừng bàn nữa, không thấy người ta đã bắt đầu hành động rồi à? Mau đi đánh quái mà lên cấp đi.]
Vương Thanh Nghiên lại lướt qua bảng xếp hạng tiêu diệt quái vật, quả nhiên đã có thêm vài cái tên nữa.
Cô cũng không nấn ná xem chuyện vui nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường.
Tính toán sơ qua, thời gian mở rương vật phẩm chính thức trong trò chơi hình như đã đến. Lần đầu tiên cô gặp một chiếc rương cũng khoảng nửa tiếng sau khi bắt đầu chơi.
Từ xa, cô lại nhìn thấy ánh sáng vàng lấp lánh của một chiếc rương.
Bên cạnh rương còn có một con quái thỏ đang đứng gác.
Bộ lông trắng của nó không hiểu sao lại có chút xám xịt, khi đến gần hơn còn thấy những đốm đỏ lấm tấm trên đó. Con quái thỏ to gấp nhiều lần thỏ bình thường, gần bằng nửa người cô.
Vương Thanh Nghiên dừng xe cách xa con quái, tự trấn an mình, đồng thời cầm sẵn vũ khí trên tay.
Dù chiếc xe của cô đã được gia cố nhiều lần, nhưng tránh va chạm thì vẫn tốt hơn.
Cô xuống xe, cầm chắc chiếc nỏ trên tay.
Hít thở sâu hai lần, cô siết chặt cây nỏ, trong đầu không ngừng tự cổ vũ bản thân: "Mình làm được, mình làm được!"
Cuối cùng, cô thở ra một hơi dài, trấn tĩnh lại bản thân.
Vương Thanh Nghiên giương nỏ, bước lên vài bước, ngắm thẳng vào thân thể con quái vật phía trước.
Mũi tên được bắn ra, vèo một tiếng lao thẳng về phía mục tiêu.