Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 22

Một miếng cơm, một miếng thịt, nhìn chiếc xe nhỏ với nội thất đã được thay đổi hoàn toàn, lòng Vương Thanh Nghiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Ăn trưa xong, cô thu hoạch hết cà chua trong trò chơi trồng trọt rồi bán chúng đi.

Sau đó, cô lại tiếp tục hành trình của mình.

Có lẽ vận may khi mở rương vào buổi sáng đã dùng hết, buổi chiều những rương mà cô mở ra chỉ chứa tài nguyên bình thường. Dẫu vậy, tâm trạng của cô vẫn rất tốt.

Giống như chiều hôm qua, đến 5 giờ chiều, Vương Thanh Nghiên dừng xe để chuẩn bị bữa tối.

Số rương thu thập hôm nay cũng bằng với hôm qua, những rương rỗng mở ra đều được cô phân giải thành các mảnh balo.

10 mảnh có thể đổi được một ô chứa trong balo.

Hôm nay cô đã có thêm một ô chứa, giúp cô mang được nhiều đồ hơn.

Ăn tối qua loa xong, cô tranh thủ dọn dẹp lại chiếc xe, chuẩn bị lau rửa qua người.

Đồ lót mua tối qua sáng nay cô đã giặt sạch, giờ thời tiết cũng mát mẻ, đến tối đã khô hẳn.

Kéo rèm cửa che kín xung quanh, sau khi rửa ráy xong, cô cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều.

Dù đã tháo hết những ghế thừa trong xe, cô vẫn không thể nằm ngang thoải mái được.

Chỉ có chỗ ghế phụ cạnh ghế lái mới đủ để cô nằm một cách dễ chịu.

Dẫu rằng việc trở mình không mấy thuận tiện, nhưng ít nhất cũng có thể nằm thoải mái.

Hơn nữa, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, cô có thể nhanh chóng ngồi vào ghế lái và lái xe chạy trốn.

Bên trong xe đã được cô dọn sạch sẽ, không còn bụi bẩn. Cô trải một tấm chăn lên sàn xe, nằm lên đó thấy cũng khá dễ chịu.

Cuối cùng cũng có thể nằm xuống đàng hoàng, cô thoải mái duỗi người một cái.

Nằm trên tấm chăn, cô thu hoạch hết cà chua trong trò chơi. Cuối cùng, cô có thời gian để mở chuồng gà.

Cô dùng 2000 vàng để mở chuồng gà, nhưng để nuôi gà thì còn phải mua gà con từ cửa hàng.

Chuồng gà cơ bản chỉ nuôi được một con, mà giá của một con gà con cũng không rẻ – tận 100 vàng.

Sau đó còn phải chuẩn bị thức ăn cho gà.

Thức ăn cho gà chỉ có hai cách để kiếm: Một là mua từ cửa hàng với giá 20 vàng một túi, mỗi túi dùng được 10 lần. Hai là sản xuất trong nhà máy xay bằng cách sử dụng lúa mì làm nguyên liệu.

Với cấp độ hiện tại của cô, cô chưa thể trồng lúa mì, chứ đừng nói đến việc xây nhà máy xay. Cô mua gà con và thức ăn cho gà từ cửa hàng. Gà cần 30 phút để đẻ trứng, trong khi chờ đợi, cô tranh thủ lướt qua kênh thế giới trong game. Đúng lúc cô cũng cần tìm một tấm lót mυ'ŧ mới để đặt trong xe.

[Hôm nay mọi người thu hoạch thế nào rồi?]

[Thì cũng như bình thường thôi, dân chơi không may mắn như tụi mình không xứng tham gia trò chuyện nhóm.]

[Hôm nay vận may khá tốt, tôi mở được một bình dầu xe loại lớn. Có ai có thẻ bài xịn thì đổi với tôi.]

[Bán dầu xe, giá cả phải chăng, đảm bảo uy tín. Ai cần thì nhắn riêng nhé.]

[Tên Tô Tử Nghiêu này hình như có khá nhiều hàng trong tay. Đúng là người có năng lực thì ở đâu cũng tỏa sáng.]

[Chẳng phải chỉ là buôn dầu xe thôi sao? Muốn làm thì tự làm đi, nói nhiều làm gì.]

[Tôi cũng muốn làm lắm, nhưng không có đường đi, không có đầu óc, làm gì cũng lỗ cả.]

[Người ta vận may tốt, ngay ngày đầu mở rương đã kiếm được mấy bình xăng lớn, ai mà sánh được.]

[Wow, người xui xẻo đây, chỉ dám ngồi hóng ké.]

[Mua bán xăng xe, giá cả hợp lý, không gian lận, cần thì inbox.]