Tuy nhiên, có người chơi trên kênh thế giới nghe thấy lập luận này thì bật cười chế giễu.
Họ cho rằng, trò chơi đã đưa họ vào đây, không lẽ lại để họ sống sung sướиɠ 5 ngày rồi chết đói sau đó?
Sau khi chính thức bắt đầu trò chơi, tài nguyên có thể không quá dồi dào, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Dù sao, hệ thống đưa họ vào đây cũng không phải để khiến họ sống dở chết dở.
Vương Thanh Nghiên cũng không biết ai đúng ai sai, cô chỉ biết rằng trong 5 ngày đầu tiên của giai đoạn tân thủ, bất cứ rương tài nguyên nào cũng không thể để vuột mất.
Mặc dù cô có trò chơi trồng trọt làm “bảo hiểm”, nhưng con người vẫn phải dựa vào chính mình. Lỡ một ngày nào đó trò chơi trồng trọt dở chứng, biến mất, hoặc không thể lấy đồ ra từ trong đó nữa, thì cô biết làm thế nào?
Phải dựa vào trời, đất và chính bản thân mình.
Không quá phụ thuộc vào trò chơi trồng trọt, tự tạo áp lực hợp lý, mới có thể giúp cô trưởng thành nhanh hơn trong trò chơi sinh tồn này.
Sau khi thu hoạch thêm hai đợt trong trò chơi trồng trọt và xem hai lần quảng cáo để nhận phần thưởng nhân đôi, hiện tại số vàng trong tay Vương Thanh Nghiên đã đủ để mua giếng nước ban đầu.
Giếng nước ban đầu có thể dùng để lấy nước vào bình, tưới cây hoặc sau này cho gia súc uống, tất cả đều rất cần thiết.
Ngoài ra, một số xưởng sản xuất đặc biệt cũng cần nước làm nguồn tài nguyên.
Giá của mảnh đất đen thứ tư đã tăng gấp nhiều lần, cần đến 250 vàng để mở khóa.
Ba mảnh đất đen hiện tại cộng thêm việc xem quảng cáo để nhận gấp đôi sản lượng cũng vừa đủ giúp cô duy trì việc bán lấy vàng.
Nhưng đáng tiếc là cô không có đủ thời gian để dành toàn bộ vào trò chơi trồng trọt này. Đúng là có chút tiếc nuối.
Còn có cả giếng nước nữa, giếng ban đầu ngoài việc tưới tiêu thì chỉ đủ để cô dùng cho ba bữa một ngày.
Có khả năng rồi, Vương Thanh Nghiên cũng không muốn phải dè sẻn nước mãi như vậy, cô bỏ ra 100 đồng vàng để nâng cấp giếng nước lên cấp một.
Lấy đồ từ game nông trại ra cũng khá phiền phức, cô phải đưa cây trồng hoặc bình nước vào kho, sau đó mới có thể lấy đồ từ kho ra.
Cô lấy chiếc bình nước từ kho, bước xuống xe, rót một ít nước để rửa mặt, cho mình tỉnh táo hơn.
Dùng xong nước, cô lại cẩn thận để chiếc bình còn hơn nửa vào kho.
Vương Thanh Nghiên đứng ngoài xe vươn vai một cái, tự nhủ: "Thời kỳ tân thủ không nỗ lực, thì đợi đến lúc nào?" Sau khi tự khích lệ bản thân, cô lên xe, khởi động động cơ và tiếp tục xuất phát.
Kênh thế giới trong game có người từng tổng kết lại, ngoài chiếc rương đầu tiên sẽ xuất hiện sau 10 phút và là chắc chắn, thì các rương khác thường mất từ 20 đến 40 phút mới xuất hiện. Thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào vận may của từng người chơi.
Vận may của Vương Thanh Nghiên cũng khá ổn, mỗi lần thấy rương đều khoảng 30 phút, so sánh với những người chơi khác, cô thấy mình thuộc dạng may mắn trung bình, hơi nhỉnh hơn một chút.
Một số người chơi "thần may mắn" khi mở rương là được ngay bình xăng lớn hoặc các loại thẻ sửa chữa xe.
Những người chơi kém may mắn thì 40 phút mới xuất hiện một chiếc rương, dù chắc chắn có xăng trong đó, nhưng chỉ là loại bình nhỏ xíu, hoàn toàn không đủ để chạy xa, chỉ đủ đến chiếc rương tiếp theo.
Nhưng dù sao, còn có xăng để chạy đã là tốt lắm rồi, còn hơn là đang giữa đường thì hết xăng, xe nằm im không nhúc nhích được.