Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 9

Mặc dù chỉ có thể gia cố một bên cửa sổ, nhưng có còn hơn không. Ít nhất cửa sổ bên ghế lái đã vững chắc hơn một chút, thế cũng không tệ.

Vương Thanh Nghiên trước tiên đổ thêm nhiên liệu vào xe, sau đó lên xe, mở bảng điều khiển hệ thống và kích hoạt tấm thẻ gia cố cửa kính.

Nhìn lại, cửa kính bên này quả thực dày dặn hơn một chút.

Tuy nhiên, khi nhìn tổng thể chiếc xe rách nát này, việc chỉ có một cửa sổ được gia cố cũng chẳng nổi bật là bao. Đã dừng lại rồi, Vương Thanh Nghiên quyết định mở trò chơi "nông trại" để tiếp tục thu hoạch và gieo hạt cà rốt.

Lần này, số tiền vàng tích lũy đã đủ, cô mua hai túi hạt giống cà rốt để gieo vào hai thửa đất.

Gieo hạt xong, cô cũng không quan tâm thêm mà tiếp tục lên đường, ưu tiên việc tìm kiếm rương báu.

Ngoại trừ lần đầu tiên tìm kiếm chỉ mất 10 phút, các lần tiếp theo đều tốn khoảng 30 phút.

Lần này cũng vậy, sau nửa giờ lái xe, Vương Thanh Nghiên trông thấy một rương báu phát sáng bên lề đường.

Nhiên liệu xe dung tích nhỏ X1

Nồi nhỏ X1

Mì ăn liền vị cay X1

Cô còn tưởng trưa nay chỉ có thể ăn bánh mì khô cứng, nhưng giờ đã có mì ăn liền và nồi nhỏ, chỉ thiếu mỗi nguồn lửa. Nếu có thêm một bếp cồn thì tuyệt vời.

Hai thửa đất trong trò chơi, cà rốt đã chín.

Mười củ cà rốt, cô không giữ lại mà bán hết cho cửa hàng trong trò chơi.

Sau đó, cô tiếp tục gieo hạt cho hai thửa đất. Ban ngày, thời gian chủ yếu của cô vẫn là tìm rương báu trên đường, không có mấy thời gian hay sức lực để tập trung vào trò chơi nông trại. Chỉ khi đỗ xe nghỉ ngơi, cô mới tranh thủ nhìn qua.

Dù vậy, chiếc giếng đầu tiên trong trò chơi sẽ được hoàn thành vào tối nay, chuyện này không đáng lo lắng. Chiếc giếng ban đầu không chứa nhiều nước, nhưng đủ để tưới cây và cung cấp nước uống hàng ngày cho cô.

Đóng trò chơi nông trại lại, lúc này đã là 11 giờ 30. Vương Thanh Nghiên tiếp tục xuất phát, dự định tìm thêm một rương báu nữa rồi dừng lại nghỉ ngơi ăn trưa.

Nửa giờ sau cô lại có thêm thu hoạch.

Bình dầu xe loại nhỏ X1

Bật lửa X1

Hộp cam đóng hộp X1

Dù không phải là bếp cồn cô muốn, nhưng bật lửa cũng là vật dụng cần thiết để sinh tồn.

Cô vẫn muốn nấu mì ăn liền, nhưng không có nguyên liệu để đốt thì cũng không có tác dụng gì.

Dù hai bên đường đầy cây cối, nhưng với một "tân thủ yếu ớt" như cô, tốt nhất là không nên mạo hiểm.

Ai biết được, vừa bước một bước khỏi mặt đường, liệu có bị một con quái vật nào đó trong rừng kéo đi hay không.

Có lẽ cô hơi nhát gan quá mức, nhưng ở trong một thế giới khác như thế này, xảy ra chuyện gì điên rồ cũng không quá ngạc nhiên.

Không còn cách nào khác, Vương Thanh Nghiên lên kênh thế giới hỏi xem có người chơi nào có ý tưởng hay không.

Đã là 12 giờ trưa, hầu hết người chơi khác cũng đang chuẩn bị ăn trưa.

Vì thế, kênh trò chuyện khá đông người.

[Có ai có dầu xe không? Xe tôi sắp hết nhiên liệu rồi, xin hãy giúp tôi, tôi có thể đổi đồ.]

[Dầu xe quan trọng thế, ai mà thừa để đổi với cô. Hơn nữa, mới vào game được bao lâu, cô có đồ gì giá trị ngang với dầu xe mà đổi chứ?]

[Tôi có một tấm thẻ gia cố kính trước xe, nếu ai có dầu xe loại vừa, tôi sẵn sàng đổi.]

Nói xong, người này không nhắn thêm gì trên kênh thế giới. Vương Thanh Nghiên đoán là có người đã nhắn tin riêng với cô ấy.