Ảnh hưởng của chuyện này cực kỳ lớn, đối với nghệ sĩ, đây thậm chí có thể là cú nổ đi tong cả sự nghiệp. Cố gắng nói tránh đi thì là đạo đức có vấn đề, mà nói thẳng ra thì là phạm pháp.
Thời buổi này tuy không thịnh hành tru di cửu tộc, ai làm người nấy chịu. Nhưng chắc chắn là công ty truyền thông Hồng Đậu cũng phải chịu tổn thất rất lớn.
Đầu tiên là ập vào trước mặt các loại giải ước và phí vi phạm hợp đồng, tiếp theo là phải đối mặt với bộ môn liên quan cử người xuống thẩm tra nghiêm khắc. Hơn nữa vì bộ phim này, Nhất ca và Nhất tỷ còn xào cp để tăng sự nổi tiếng, thành ra Nhất tỷ cũng bị dính líu không nhẹ.
Ở giới giải trí chính là như vậy, một khi ngươi đã có vấn đề, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là công ty chủ quản cũng có vấn đề, sau đó là mọi nghệ sĩ của công ty đều có vấn đề... Chuyển qua chuyển lại, việc quay phim đã bị trì hoãn tới gần nửa năm, đến tận đầu năm nay mới bắt đầu được xem xét lại.
Cũng chính là lúc mà Giang Hành vừa nhận được thêm một cái cúp Ảnh đế nữa.
Năm trước, Hồng Đậu lại có thêm một nam minh tinh phát hoả, coi như là Nhị ca. Cũng bởi vì Nhất ca vừa mới bị tóm đi vào, người này nhanh chóng thay thế vị trí trở thành Nhất ca mới.
Vì thế bộ phim xác định sẽ đại bạo này đầu năm nay sẽ bắt đầu khai máy, chỉ riêng vị trí nữ số 2 thôi mà đã thu hút không ít Nhất tỷ và tiểu hoa đán tranh nhau giành giật.
Trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng thì cuối tháng trước công ty bắt đầu thả ra thông tin muốn mở buổi casting.
Chẳng qua mọi người ai cũng biết, những nhân vật được công khai thử vai thực chất đều là những nhân vật không quá quan trọng. Những nhân vật trung tâm chiếm nhiều suất diễn đều do đoàn phim tự đề cử. Mấy vị trí này, một là lấy ra để trao đổi tài nguyên với những công ty giải trí khác, hai là dùng để lôi kéo nhà đầu tư, thậm chí là để dành cho những người có lưu lượng cao, giúp đoàn phim gia tăng mức độ chú ý.
Lúc ấy mở buổi casting, Thẩm Thanh Lam ngay cả thư mời cũng không nhận được. Dù sao trước đó hắn chỉ là dạng vô danh tiểu tốt, không có danh tiếng thì ai mà thèm chú ý tới!
Còn bây giờ, Thẩm Thanh Lam vẫn là Thẩm Thanh Lam, chẳng qua là gắn thêm cái danh "bạn trai của Giang Hành", thế là trong nháy mắt, giá trị con người của hắn đã tăng cao gấp mấy lần!