Vợ Của Huyền Thoại Trong Giới Lại Là Chính Tôi

Chương 26

Người cuối cùng mà Triệu Thanh lăng-xê thành công chính là Du Hướng Văn, giúp anh từ một diễn viên nhỏ trở thành ảnh đế trẻ nhất trong nước, hoàn toàn chuyển mình.

Nhưng bộ phim của Doãn Ngôn lại khác thể loại với phim của Du Hướng Văn, Lưu Hiểu Đông không dám mơ đến giải Nam chính xuất sắc nhất, chỉ hy vọng bộ phim này có thể giúp Doãn Ngôn vươn lên hàng sao hạng hai.

Mặc dù mùa hè năm ngoái Doãn Ngôn đã rất nổi, tạo cho người ta cảm giác cậu đã là sao hạng hai, nhưng những ai trong ngành đều biết tốc độ đào thải ở đây nhanh đến mức nào.

Được chú ý vào mùa hè không có nghĩa là có thể đứng vững trong giới. Nếu chọn sai đường, đợi đến khi nhiệt độ hạ xuống, có khi ngay cả hạng ba cũng không chen vào nổi.

So với sự lo lắng của Lưu Hiểu Đông, tâm trạng của Doãn Ngôn thoải mái hơn nhiều.

So với việc có thể một bước lên mây hay không, cậu càng tò mò hơn về việc ai sẽ đóng vai nam chính còn lại trong "Tương Ngộ".

"Phía đoàn phim nói vẫn chưa quyết định." Lưu Hiểu Đông nói: "Cũng có thể do điều khoản bảo mật, phải đợi chúng ta ký hợp đồng chính thức mới được biết. Tôi nghe nói, để đảm bảo sự tươi mới khi phim ra mắt, đạo diễn Triệu sẽ giữ bí mật toàn bộ quá trình quay, không hề công bố ra ngoài."

"... Ồ, ra vậy." Doãn Ngôn hơi ngây người.

"Nhưng tôi cũng đoán sơ qua rồi. Với thực lực hiện tại của cậu, vẫn chưa đủ sức đảm bảo doanh thu phòng vé, nên để tránh thua lỗ, nam chính còn lại rất có thể sẽ là một diễn viên có độ phổ biến ổn định. Mà để có thể đóng cùng cậu, chắc người đó cũng không thể quá nổi tiếng, nếu không sẽ thành tự hạ thấp thân phận."

Lưu Hiểu Đông luôn suy nghĩ từ góc độ lợi ích, cách nhìn nhận này không có gì sai cả.

Doãn Ngôn cũng có suy đoán riêng về diễn viên nam chính, nhưng cậu không tiện nhắc đến Du Hướng Văn vào lúc này.

Dù sao từ đầu đến cuối, chưa ai xác nhận rằng Du Hướng Văn sẽ đóng chính. Nếu đến cuối cùng vai Hạ Nhàn Độ không phải do Du Hướng Văn đảm nhận, cậu sợ Lưu Hiểu Đông sẽ thất vọng.

Thay vì thất vọng sau này, chi bằng cứ hạ thấp kỳ vọng ngay từ đầu, biết đâu lại có bất ngờ.

Lưu Hiểu Đông lẩm bẩm một mình với Doãn Ngôn suốt cả buổi chiều, cuối cùng vẫn cắn răng sắp xếp lại lịch trình, chừa ra khoảng thời gian để Doãn Ngôn có thể toàn tâm toàn ý tham gia bộ phim của Triệu Thanh.

Bởi vì trong số những đạo diễn nổi tiếng hiện nay, chỉ có Triệu Thanh là sẵn sàng dùng một diễn viên mới không có chỗ dựa làm nam chính.

Đây là một canh bạc, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội.

Chỉ xem xem Doãn Ngôn có đủ thực lực và may mắn để nắm bắt nó hay không.

Lưu Hiểu Đông tiếp tục xác nhận chi tiết hợp đồng với đoàn phim, còn Doãn Ngôn thì được sắp xếp trở về công ty học các lớp diễn xuất, hình thể và thoại.

Tháng 6 năm ngoái, Doãn Ngôn thuận lợi tốt nghiệp đại học. Cậu không học chuyên ngành diễn xuất, thậm chí trường cũng không phải học viện nghệ thuật, mà là một trường sư phạm, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc.

Theo lộ trình mà gia đình đã vạch sẵn, đáng lẽ Doãn Ngôn nên thi chứng chỉ sư phạm ngay khi còn học đại học, sau đó ra trường làm một giáo viên trung học, rồi dần dần thi vào biên chế. Hai kỳ nghỉ dài mỗi năm, cuộc sống chẳng phải quá ư sung sướиɠ sao?

Nhưng Doãn Ngôn hiểu rõ thực tế không đơn giản như vậy. Nghề nào cũng có những vất vả riêng, hơn nữa cậu không có đam mê với nghề giáo, cũng không muốn sống một cuộc đời mà có thể nhìn thấy kết cục ngay từ bây giờ.

Khoảng thời gian đó, Doãn Ngôn vô cùng mông lung về tương lai. Rất mông lung. Cậu từng nghĩ rằng cả đời mình cứ thế này, làm một công việc bản thân không yêu thích nhưng gia đình lại yên tâm.

Và rồi cậu nhìn thấy Du Hướng Văn, một người có thể dốc hết mình vào việc làm phim.